1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người gốc Việt tìm kế sinh nhai sau bão Katrina

Gần một năm trôi qua kể từ khi bão Katrina tấn công miền nam nước Mỹ, hàng chục ngàn nạn nhân gốc Việt lánh nạn đã trở về, nhưng tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trong bước đường mưu sinh.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Biloxi (bang Mississippi) có 6.000 người, hầu hết làm việc trong ngành hải sản đã bị bão Katrina phá hủy.

 

Nhiều người gốc Việt không có đủ tiền để mua thuyền ra khơi, dựng nhà để ở. Henry Hằng Nguyễn, 40 tuổi, sống tạm bợ trong một căn phòng nhỏ cùng bố mẹ từ sau bão Katrina, cho biết: “Mọi người đều chờ đợi”.

 

Hằng Nguyễn và các đồng nghiệp từng hành nghề đánh bắt hải sản dự đoán một tương lai đen tối. Liên Văn Nguyễn, 52 tuổi, bị mất ba thuyền đánh cá trong bão Katrina, cho biết: “Nền công nghiệp đánh bắt hải sản đã chết”.

 

Với chi phí sửa chữa thuyền đánh cá từ 5.000 – 50.000 USD tùy theo mức độ hư hỏng, nhiều người Việt đành phải từ bỏ công việc đã gắn bó với họ hàng chục năm qua tại Mỹ.

 

Những người có tiền để sửa hoặc sắm thuyền mới lại đối mặt với thách thức khác khi giá nhiên liệu tăng vùn vụt. Giờ đây Liên vẫn cố giữ những chiếc thuyền cũ, nhưng công việc chỉ đủ nuôi sống gia đình mà không có tiền tích lũy như trước đây.

 

Nền công nghiệp đánh cá đã thu hút nhiều người Việt tới Mississippi sau chiến tranh ở Việt Nam. Họ dựng nhà dọc theo vịnh Mexico, tạo lập nền công nghiệp đánh bắt hải sản ở vùng này và có một cuộc sống khá đầy đủ.

 

Bão Katrina tàn phá tất cả và tạo ra một khung cảnh mới: Hàng loạt xe tải đậu dọc các đường cao tốc để bán hải sản đựng trong thùng lạnh cho khách hàng.

 

Lê Ly, mẹ của 4 đứa con, phải trả 400 USD/tháng cho chỗ đậu xe tải trên đường để bán hải sản. Sau khi trả tiền mua tôm, cá từ các chủ thuyền, Lê Ly kiếm được khoảng 50 USD/ngày, chỉ đủ mua thức ăn, trả nợ dần.

 

Lê Ly tâm sự: “Cuộc sống ngày càng khó khăn. Chúng tôi làm chỉ đủ ăn”.

 

Một số cộng đồng gốc Việt dọc theo vịnh Mexico có cuộc sống khá hơn. Tại New Orleans, nhiều cửa hàng kinh doanh của người Việt đã mở cửa trở lại.

 

Sự gắn kết, đùm bọc của cộng đồng người Việt giúp họ vượt qua khó khăn. Chị Châu Lý, 40 tuổi, vừa trở về Mississippi sau một năm sống tạm bợ ở Virginia cho biết việc trước tiên là tìm mua một căn hộ với giá chỉ 1.000 USD.

 

Hiện Châu Lý cùng chồng và 7 đứa con vẫn sống nhờ người thân ở Ocean Springs. Dù khó khăn, Châu Lý vẫn tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi lại bắt đầu”.

 

Theo Tiền Phong/Mercury News