1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đưa tin khiến Nixon phải từ chức qua đời

(Dân trí) - Mark Felt, người suốt ba thập kỷ giữ bí mật chính là “Deep Throat”, nguồn cung cấp thông tin với báo chí về vụ xì căng đan Watergate, khiến Tổng thống Nixon phải từ chức, đã qua đời vào ngày hôm qua 18/12, thọ 95 tuổi.

Cháu trai của ông Felt xác nhận ông đã qua đời tại Santa Rosa, California vào ngày 18/12, sau nhiều tháng bị đau tim.

 

Nhân vật “Deep Throat” của vụ bê bối Watergate, vụ đột nhập vào trụ sở của đảng Dân chủ dưới thời Tổng thống Nixon, được đánh giá thuộc về một trong những chương chính trị thú vị nhất của thế kỷ 20. Ông Felt cho biết, bản ngã của ông đã thay đổi kể từ khi tiết lộ thông tin làm tổn hại đến Tổng thống Nixon và các phụ tá với phóng viên Bob Woodward của tờ Washington Post.

 

Thời gian xảy ra vụ Watergate, vụ đột nhập vào trụ sở của Ủy ban ban quốc gia đảng Dân chủ năm 1972, Felt đã kiên định phủ nhận nghi ngờ của một số người, gồm cả Nixon và các phụ tá, rằng ông chính là nguồn tiết lộ thông tin. Chỉ đến tháng 5/2005, ba thập kỷ sau khi xảy ra vụ Watergate, Felt mới lộ diện và xác nhận chính là “Deep Throat” bí ẩn mà báo chí đã đặt cho.

 

“Tôi chính là người mọi người từng gọi là Deep Throat”, Felt đã tiết lộ với tờ Vanity Fair vào năm 2005, gây chấn động dư luận khi đó.

 

Người đàn ông giữ bí mật trong suốt nhiều thập kỷ khi “lộ diện” cũng không có gì nhiều để nói. Ông chỉ vẫy tay chào cánh báo chí đứng ở trước cửa nhà con gái mình tại Santa Rosa.

 

Những người phê phán ông, trong đó gồm những người phải vào tù vì vụ Watergate, thì gọi ông là kẻ phản bội, do đã phản bội lại Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội của nước Mỹ khi đó. Tuy nhiên những người ủng hộ đã ca ngợi ông là anh hùng, vì đã “tuýt còi” dừng chính phủ tham nhũng, cố gắng che đậy những âm mưu phá hoại bẩn thỉu các đối thủ.

 

Phan Anh

Theo AP, Reuters