1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm đánh bom Boston đã được chôn cất

(Dân trí) – Sau một tuần nằm trong nhà tang lễ vì không tìm được nơi chôn cất, cuối cùng thi thể của Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đánh bom Boston, hôm qua đã được chôn cất tại ngoại ô thành phố Worcester.

Tamerlan Tsarnaev cuối cùng cũng được chôn sau nhiều ngày bị từ chối
Tamerlan Tsarnaev cuối cùng cũng được chôn sau nhiều ngày bị từ chối

Thông tin được cảnh sát thành phố Worcester xác nhận với báo giới. Theo đó một người dũng cảm và giàu lòng trắc ẩn đã đồng ý cho thi thể của Tamerlan được mai táng tại khu vực đất nhà mình. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể không được tiết lộ.

“Sau khi chúng tôi đề nghị được giúp đỡ, một cá nhân dũng cảm và giàu lòng trắc ẩn đã đồng ý hỗ trợ để có thể có thể mai táng một cách phù hợp với người đã chết”, thông báo của cảnh sát cho biết.

Trung sỹ Kerry Hazelhurst, đại diện cảnh sát Worcester, cũng khẳng định thi thể của nghi phạm không còn ở Worcester và đã được chôn cất. Chú của Tamerlan là Ruslan Tsarni đã giám sát việc mai táng.

Trước đó thi thể của Tsarnaev đã được cất giữ trong nhà tang lễ Graham Putnam & Mahoney Funeral Parlors suốt một tuần sau khi giám đốc Peter Stefan cho biết không thể tìm được một khu vực sẵn sàng chấp nhận cho chôn cất Tamerlan, kể cả Cambridge, nơi gia đình tên này sinh sống 10 năm qua.

Ngay cả vợ của Tsarnaev cũng muốn cơ quan chức năng giao thi thể cho gia đình chồng, những người đã đến nhận xác. Tuy nhiên mẹ của nghi phạm cho biết giới chức Nga từ chối không cho bà đưa xác con về Dagestan.

Việc lễ mai táng bị trì hoãn khiến cảnh sát thành phố Worcester, phía Tây Boston phải tiêu tốn hàng chục nghìn USD để bảo vệ nơi bảo quản xác của tên này. Cuối cùng cảnh sát phải ra thông báo đề nghị được hỗ trợ.

Trong khi đó, vợ của Tsarnaev là Katherine Russell tiếp tục phải đối mặt với các câu hỏi từ cơ quan điều tra liên bang và đã thuê một luật sư hình sự có kinh nghiệm bào chữa các vụ khủng bố.

Luật sư của Russell cho biết đến giờ thân chủ của mình chưa phải nhận cáo buộc về bất kỳ tội danh nào, và sẽ tiếp tục gặp gỡ cơ quan điều tra như “một phần của của một loạt các cuộc gặp gỡ kéo dài nhiều giờ mà tại đó bà Russell đã trả lời các câu hỏi”.

Russell bị nghi ngờ sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu Hồi giáo cực đoan trên máy tính xách tay của người này, trong đó có cả tạp chí Inspire của al Qaeda. Ngoài ra các điều tra viên còn tìm thấy dấu vết chất nổ tại căn nhà ở Cambridge, Massachusetts, nơi Russell từng sống cùng chồng và con gái 3 tuổi.

Trong khi đó em chồng của Russell là Dzhokhar Tsarnaev, kẻ đang bị giam giữ sau khi bị bắt sống, được cho là đã nói với cơ quan điều tra rằng Russell không có liên quan đến việc lên kế hoạch và thực hiện vụ đánh bom hôm 15/4, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Thanh Tùng
Tổng hợp