1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phạt tù đại tá mua đồ kém chất lượng, không bảo vệ được cầu Crimea

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tòa án Nga phạt 6 năm tù đối với một cựu sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Quốc gia vì hành vi mua trang thiết bị không đủ khả năng bảo vệ cây cầu nối miền nam nước Nga với Crimea.

Nga phạt tù đại tá mua đồ kém chất lượng, không bảo vệ được cầu Crimea - 1

Khói bốc lên sau vụ nổ hồi tháng 10/2022 trên cầu Kerch (Ảnh: Getty).

TASS đưa tin, Đại tá Sergei Volkov đã mua 2 hệ thống phòng không radar Orel-2020 với giá 4,5 triệu USD nhằm triệt hạ máy bay không người lái tấn công của Ukraine để bảo vệ cây cầu bắc qua eo biển Kerch và đường ống dẫn khí đốt chạy từ miền nam nước Nga tới Crimea.

Công tố viên cáo buộc, ông Volkov biết rõ 2 hệ thống này có vấn đề và không thể triệt tiêu tín hiệu UAV của Ukraine nếu không được nâng cấp và hiện đại hóa. Tòa án đồng tình, phán quyết ông Volkov phạm tội lạm dụng chức vụ.

Báo Kommersant đưa tin, sơ suất của Volkov được cho là đã khiến cây cầu Kerch "nằm trong tầm bắn của hỏa lực (Ukraine)".

Ông Volkov không nhận tội và khẳng định rằng đã làm đúng quy định pháp luật. Theo cựu Đại tá, 2 hệ thống phòng không này trên thực ra được mua chỉ để bảo vệ Lực lượng Vệ binh Quốc gia đồn trú tại nhiều địa điểm khác nhau trên Crimea.

Luật sư của Volkov, Vladimir Andrusenko, trước đó từng nói với TASS rằng Lực lượng Vệ binh Nga đã mua hệ thống Orel từ nhà sản xuất nắm độc quyền đối với loại thiết bị mà quân đội đang tìm mua.

Cầu Kerch - có cả phần đường bộ và đường sắt - được khai trương vào năm 2018. Sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022, cây cầu đã trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Ukraine.

Tháng 10/2022, cây cầu gặp phải vụ nổ lớn và bị hư hại nghiêm trọng.

Quan chức Nga nói rằng vụ nổ là do một xe tải phát nổ khi đang lái qua cầu, khiến 3 người thiệt mạng. Tới tháng 7/2023, cơ quan an ninh Ukraine nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Theo Reuters, Newsweek