1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khai hỏa khắp mặt trận, dồn lực bẻ gẫy đòn phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố hạ hàng trăm quân nhân và phá hủy loạt khí tài quân sự của Ukraine trên các mặt trận khi Kiev tăng cường nỗ lực phản công.

Nga khai hỏa khắp mặt trận, dồn lực bẻ gẫy đòn phản công của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/7 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công vào các hướng Donetsk, Nam Donetsk và Krasny Liman nhưng không thành công. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 210 binh sĩ khi tấn công các vị trí của Nga ở hướng Donetsk trong 24 giờ.

"Tổn thất của đối phương trong một ngày lên tới hơn 210 quân nhân, 1 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, pháo D-20 và Msta-B, cũng như hệ thống radar phản pháo AN/TPQ do Mỹ sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, đồng thời cho biết 9 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi theo hướng này.

Ở hướng Krasny Liman, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã mất tới 185 binh sĩ trong một ngày. Trong khi đó, ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, Ukraine cũng mất hơn 280 binh sĩ, 10 phương tiện cơ động bộ binh, 25 xe tăng và 1 pháo phản lực RM-70 ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các sở chỉ huy và sân bay của lực lượng vũ trang Ukraine.

"Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào các sân bay, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như nơi triển khai lực lượng vũ trang của Ukraine, các xưởng và kho chứa xuồng không người lái, cũng như nơi tập kết tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự do châu Âu và Mỹ cung cấp", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thêm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang dần tiến về phía nam thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở phía bắc. Nga hồi tháng 5 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt, song Ukraine bác bỏ tuyên bố này.

"Ở mặt trận Bakhmut, chúng tôi đang dần tiến công ở phía nam Bakhmut. Chiến sự đang diễn ra gần các khu định cư Klishchiivka, Kurdiumivka và Andriivka", bà Maliar nói.

Theo bà Maliar, các cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt và lực lượng Ukraine đang phải đối phó với hỏa lực dày đặc từ quân Nga.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm quân sự của Ukraine để trả đũa cuộc tấn công của Kiev vào Crimea và cây cầu nối bán đảo này với đất liền Nga.

Nga khai hỏa khắp mặt trận, dồn lực bẻ gẫy đòn phản công của Ukraine - 2

Các mặt trận giao tranh chính ở Ukraine (Ảnh: NYT).

Các quan chức Mỹ và Nga cho biết, sau hai tháng tiến công chậm chạp trên chiến trường, Ukraine dường như đang tăng cường phản công, triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới mặt trận phía nam và báo hiệu một giai đoạn mới của chiến dịch.

Hai quan chức Mỹ nhận định, Ukraine đã triển khai thêm lực lượng về phía đông nam, một dấu hiệu cho thấy Kiev đã xác định được những điểm yếu tiềm ẩn trong các tuyến phòng thủ của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/7 cho biết quân đội Ukraine đã tăng cường phản công nhưng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch này. Ông Putin xác nhận Ukraine đã phản công mạnh vào các vị trí của Nga ở Zaporizhia trong một ngày qua, nhưng vấp phải sự kháng cự của Moscow.

"Đối phương đã sử dụng một lượng lớn khí tài hạng nặng, khoảng 50 chiếc. Khoảng 39 chiếc trong số đó, cụ thể là 26 xe tăng và 13 xe bọc thép, đã bị phá hủy", ông Putin nói.

Ông Putin tiết lộ quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về nhân lực trong các cuộc giao tranh, với hơn 200 binh sĩ thiệt mạng. Ông thừa nhận quân đội Nga đã chịu thương vong khi đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine, đồng thời mô tả sự khác biệt giữa tổn thất của hai bên là "rất lớn". Ông nói Ukraine thiệt hại binh lính nhiều gấp 10 lần so với Nga trong trận chiến.

Theo Tass, Pravda