1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công phá thành phố chiến lược, Ukraine đối mặt trận chiến ác liệt nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đang tập trung nguồn lực để kiểm soát thành phố Chasiv Yar trong bối cảnh Ukraine đối mặt với khó khăn về đạn dược.

Nga công phá thành phố chiến lược, Ukraine đối mặt trận chiến ác liệt nhất - 1

Lính Ukraine khai hỏa vũ khí về phía lực lượng Nga (Ảnh: Getty).

Anton, một binh lính Ukraine, đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt luân chuyển quân mới để bảo vệ Chasiv Yar, một thành phố chiến lược đối với quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát vùng Donbass phía đông.

Sau một năm chiến tuyến gần như đóng băng, các lực lượng Nga đang đối đầu quyết liệt với quân đội Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược do viện trợ từ phương Tây bị chậm trễ.

Nga đang tranh thủ những bước tiến đạt được gần đây, đặt mục tiêu kiểm soát các cao điểm ở Chasiv Yar.

Chasiv Yar nằm cách Bakhmut khoảng 20km về phía tây, nơi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Chasov Yar từng là trung tâm hậu cần trọng yếu của lực lượng Ukraine trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut. Thành phố nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh.

"Nếu Nga chiếm Chasiv Yar, cánh cửa đến các thành phố khác sẽ mở ra… vì vậy điều quan trọng là phải chặn họ ở đó", binh lính Anton cho biết.

Từ các cao điểm ở Chasiv Yar, Nga sẽ giành được chỗ đứng vững chắc và có thể nhắm mục tiêu vào các thành phố khác: đầu tiên là Kramatorsk và sau đó có thể là Sloviansk. Hai khu vực trung tâm này có giá trị biểu tượng đối với Moscow.

Nga công phá thành phố chiến lược, Ukraine đối mặt trận chiến ác liệt nhất - 2

Vị trí Chasiv Yar trên bản đồ (Ảnh; AFP).

Trên mặt trận giao tranh hiện nay, Chasiv Yar nằm trên con đường tiến công từ Bakhmut. Theo hướng này, Anton cho biết Nga đang triển khai "rất nhiều nhân lực, khá nhiều đạn dược, liên tục có các hoạt động không kích và pháo binh".

Tại thời điểm này, người lính thuộc Lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine cho biết đơn vị của anh đang "cố gắng cầm cự".

Các blogger quân sự Ukraine và Nga hôm 5/4 nhận định quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố Chasiv Yar.

Tuy nhiên, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 6/4 cho biết "Chasiv Yar vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, mọi nỗ lực của đối phương nhằm đột phá khu vực này đều thất bại".

Ông cho biết Chasiv Yar đang chứng kiến một số "cuộc giao tranh ác liệt nhất" khi quân đội Nga "cố gắng chọc thủng" hệ thống phòng thủ của thành phố.

Người đứng đầu Chasiv Yar Sergiy Chaus từ chối bình luận về các vấn đề quân sự, nhưng nói với AFP rằng tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn trong hai tuần qua.

"Trước đây có những khoảnh khắc mà bạn có thể nghe thấy sự im lặng trong thành phố, còn bây giờ không còn sự im lặng nữa… Hỏa lực liên tục xuất hiện", ông Chaus xác nhận.

Những người lính bị thương ở Chasiv Yar giờ đây có thể gặp khó khăn trong việc điều trị khẩn cấp. Một bác sĩ tại cơ sở đã di dời nói rằng các đội sơ tán sẽ không tiến vào Chasiv Yar nữa vì khu vực này quá nguy hiểm.

"Nếu họ (những người lính bị thương) được đưa ra ngoài, họ sẽ được đưa ra ngoài bằng ô tô", Nadiya, một bác sĩ 24 tuổi, tiết lộ.

Nadiya cho biết cô nhìn thấy những người lính bị thương phải đi bộ hàng giờ đồng hồ "vì không có lựa chọn nào khác để rời khỏi những vị trí đó".

Vừa trở về sau một đợt luân chuyển quân gần thành phố điểm nóng, Sergiy, binh lính Ukraine 25 tuổi, cho biết tình hình ở Chasiv Yar hiện "khó khăn hơn nhiều".

"Nhiều máy bay không người lái đã bắt đầu hoạt động. Cả máy bay không người lái Mavics và (góc nhìn thứ nhất) FPV, tất cả đều hoạt động cả ngày lẫn đêm", người lính của Lữ đoàn xung kích số 5 cho biết thêm.

Yegor, một đồng đội của Sergiy, nói rằng máy bay không người lái hoạt động chính xác hơn, khiến chúng đáng sợ hơn cả pháo binh.

"Máy bay không người lái sẽ tiếp tục bay cho đến khi hạ gục bạn hoặc rơi gần bạn, khiến bạn bị thương cho đến khi một chiếc khác bay đến. Chiếc đầu tiên khiến bạn bị tê liệt, chiếc thứ hai rơi xuống và hạ gục bạn", người lính 27 tuổi nói.

Yegor cho biết quân đội Nga đang sử dụng nguồn lực của họ một cách hợp lý hơn so với các trận chiến ở thời kỳ đầu của cuộc xung đột.

Bogdan, một người lính 21 tuổi, cũng cho rằng Nga đã tìm cách rút ra các bài học và họ "không còn là đội quân giống như năm 2022".

Theo các binh lính Ukraine, một số chiến lược của Nga vẫn được giữ nguyên. Việc tấn công Chasiv Yar gợi nhớ đến các trận chiến trước đây của Nga khiến các thành phố bị san phẳng.

"Họ phá hủy mọi thứ, sau đó ngồi một mình trong đống đổ nát này", Sergiy nói.

Người đứng đầu thành phố Sergiy Chaus cho biết "không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn". Ông cho biết khoảng 770 cư dân vẫn ở lại thành phố, so với 13.000 người trước chiến tranh.

Theo AFP