1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân vụ loạn luân chấn động Argentina lần đầu lên tiếng

(Dân trí) - “Ông ấy cưỡng hiếp tôi, đánh tôi vì bất kỳ lý do gì, không để tôi tiếp xúc với ai và luôn sở hữu một khẩu súng được nạp đạn”.


Nạn nhân vụ loạn luân chấn động Argentina lần đầu lên tiếng - 1
Cô Juana Elvira Gomez cuối cùng đã lên tiếng sau 30 năm im lặng.

Giới chức Argentina hồi tuần trước đã tiết lộ vụ loạn luân gây chống động dư luận nhưng không tiết lộ danh tính của nạn nhân cũng như nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó công bố nghi phạm được xác định là Armando Gomez, 62 tuổi, người bị cáo buộc đã hãm hại con gái Juana Elvira Gomez, năm 43 tuổi, và có 10 người con với cô.

Cô Juana đã không thông báo vụ lạm dụng với cảnh sát cho tới tận gần đây khi người cha Gomez, 62 tuổi, bị bắt vì tội ăn trộm gia súc.

Juana khẳng định người cha đã bắt đầu đánh đập và hãm hiếp cô từ năm cô mới 13 tuổi, 11 năm sau khi bà mẹ qua đời.

“Tôi cảm thấy mình còn tồi tệ hơn một tù nhân trong số 30 qua vì tôi không thể thậm chí nói chuyện với bất kỳ ai”, Gomez nói với tờ báo Clarin.

“Ông ấy cưỡng hiếp tôi, đánh tôi vì bất kỳ lý do gì, không để tôi tiếp xúc với ai và luôn sở hữu một khẩu súng được nạp đạn. Ông ấy dọa: “Tao sẽ vào tù nhưng tao sẽ giết mày trước”.

Các cuộc xét nghiệm ADN đã xác nhận Gomez chính là cha đẻ 9 trong số 10 người con của cô Juana, tuổi từ 6-26.
 
Xét nghiệm ADN không thể thực hiện với người con cả - một cậu bé chào đời khi cô Juana mới 15 tuổi - vì cậu đã tự sát năm 17 tuổi sau khi phát hiện ra sự thật rằng ông ngoại chính là cha mình.

“Tôi luôn nghĩ rằng thằng bé tự sát vì cãi nhau với bạn gái, nhưng nó để lại một lá thư giải thích rằng nó đã biết cha và ông ngoại là một”.

Juanta cho hay cô không có đủ dũng cảm để thông báo vụ việc với cảnh sát cho tới tận bây giờ “vì kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, ông ấy đã đánh tôi với bất kỳ thứ gì trong tay như dây thừng, gậy hay dao”.
 
Nạn nhân vụ loạn luân chấn động Argentina lần đầu lên tiếng - 2
Ông bố loạn luân Armando Gomez. (Ảnh: sinmordaza.com)

Juana, hiện sống tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Santa Fe, phía bắc Argentina, nói: “Không còn chỗ cho nỗi đau, chỉ là sự trừng phạt, những lời đe dọa, sự đau khổ và những đứa trẻ phải chăm sóc”.

“Lựa chọn khác duy nhất là cái chết và ông ấy luôn đe dọa tôi bằng lựa chọn này”.

Ông Gomez hiện vẫn chối bỏ các tội danh. Ông này đang bị tạm giữ trong với các cáo buộc lạm dụng tình dục trầm trọng một người thân.

Một thẩm phán tại Santa Fe đã miêu tả vụ việc là “nghiêm trọng hơn” các tội danh mà Josef Fritzl, người Áo, phạm phải vì “mức độ bạo lực và thời gian kéo dài của vụ việc”.

Ông bố loạn luân người Áo Fritzl đã bị kết án tù chung thân năm 2009 vì giam cầm con gái suốt 24 năm và 7 người con với cô này, một trong số chúng đã qua đời.

Liên tục những năm gần đây, các vụ loạn luân đã bị phanh phui trên khắp thế giới. Năm ngoái, một người đàn ông ở Colombia đã lĩnh án 15 năm sau khi có 8 đứa con với con gái trong suốt 30 năm.

Arcedio Alvarez có 3 con trai và 5 con gái với Alba Nidia, năm nay 37 tuổi, sau khi lạm dụng tình dục cô từ năm cô mới lên 5 sau cái chết của người mẹ.

An Bình
Theo Sky