1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tưởng niệm nạn nhân thảm hoạ Katrina

(Dân trí) - Hôm qua 29/8 người dân thành phố New Orleans, Mỹ đã làm lễ tưởng niệm hơn 1.800 nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Katria một năm trước, thảm hoạ thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử nước này.

Người dân New Orleans tưởng nhớ các nạn nhân bão Katrina bằng những buỗi lễ cầu nguyện trong nhà thờ, trên những khu đất hoang dại với những giây phút mặc niệm các nạn nhân. Sau đó họ thả những vòng hoa xuống dòng sông.

 

“Tôi cầu nguyện cho những người đã chết. Tôi vẫn bật khóc khi phát hiện những dấu tích khủng khiếp của cơn bão nhưng bạn phải sống trong hy vọng,” Sandra Brown, một người dân may mắn sống sót, nói.

 

Tổng thống George W. Bush đã tới New Orleans để tham gia lễ tưởng nhớ này và để làm dịu đi sự giận dữ của người dân Mỹ trước phản ứng cứu trợ chậm chạp của chính quyền Mỹ trong thảm hoạ này. “Tôi biết các bạn yêu New Orleans và New Orleans cần các bạn,” ông Bush nói.

 

Ông Bush, sau khi tới đây đã thừa nhận rằng một năm sau khi nước Mỹ hứng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão Katrina gây ra nhưng công cuộc tái thiết chưa tiến triển là bao và có thể sẽ phải mất nhiều năm nữa.

 

Quốc hội Mỹ năm ngoái đã thông qua ngân sách 110 tỷ USD dành cho công cuộc tái thiết New Orleans nhưng mới chỉ có 44 tỷ USD được sử dụng. “Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm,” ông Bush nói.

 

Một năm trước, cơn bão nhiệt đới Katrina có sức tàn phá khủng khiếp đã đổ bộ vào các vùng ven biển ở nước Mỹ khiến toàn bộ bang Mississippi và thành phố New Orleans ngập chìm trong biển nước. Hơn 1.800 người Mỹ đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn cư dân bị mất nhà cửa.

 

Trong khi đó, hơn ½ số người đi sơ tán tránh báo vẫn chưa thể trở về nhà. Sáu trong số 9 bệnh viện của thành phố vẫn đóng cửa và 54/128 trường học mới dự kiến sẽ mở cửa trở lại năm nay.

 

Cơn bão Katrina với sức tàn phá ghê gớm cho thấy cường độ các trận gió xoáy và bão nhiệt đới đang gia tăng và ngày càng khó dự đoán. Trong khi đó, các nước trung Mỹ cũng đang phải đối phó với cơn bão nhiệt đới Ernesto, cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm nay ở Đại Tây Dương.   

 

Chi Mai

Theo AP