1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ huy động quân đội “theo dõi” ông già Noel

(Dân trí) - Cả năm có riêng một ngày Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (Norad) không chỉ rà soát bầu trời trước các mối đe dọa như tấn công tên lửa, cướp máy bay, mà còn theo dõi đường đi của ông già với bộ đồ đỏ cùng cỗ xe tuần lộc đi “mua vui” cho trẻ em khắp thế giới.

 

Mỹ huy động quân đội “theo dõi” ông già Noel


Triển khai những công cụ mạng xã hội mới nhất để theo bước lữ khách cổ xưa, hệ thống theo dõi ông già tuyết Santa Claus của Norad được gọi là Christmas Eve Santa Tracker ước tính sẽ lập thêm kỷ lục vào năm nay. Năm ngoái hoạt động bị một số người cho là “quân sự hóa” mùa Giáng sinh này, thu hút được khoảng 22 triệu visit trên trang web và 1,2 triệu người dõi theo trên facebook, 950.000 lượt tải ứng dụng trên điện thoại và 129.000 người theo dõi trên Twitter cũng như 114.000 cuộc gọi điện.

 

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama nằm trong số 1.200 người tình nguyện giúp giải đáp các câu hỏi vào hôm nay (đêm Giáng sinh), với cuộc gọi được chuyển đến khu nghỉ Giáng sinh của gia đình đệ nhất ở Hawaii, như thông lệ từ năm 2010.

 

Không có gì ngạc nhiên khi những câu hỏi phổ biến nhất là “Ông Santa ở đâu và khi nào ông đến nhà cháu?” Nhưng cũng có câu hỏi từ khắp các lứa tuổi và tầng lớp lao động. Một số trẻ lớn hơn cũng đặt câu hỏi liệu ông Santa có thực sự tồn tại.

 

Chương trình theo dõi ông già Noel của Norad bắt đầu một cách tình cờ khi trẻ em ở Colorado “khủng bố” điện thoại đường dây nóng của cơ quan tiền nhiệm của Norad (cơ quan theo dõi bầu trời Mỹ và Canada), sau khi một tờ báo địa phương in nhầm số điện thoại của mình trên một quảng cáo Giáng sinh vào năm 1955.

 

Chương trình đều nhận được tán thưởng từ những năm trước. Tuy nhiên, năm nay đã xuất hiện nhiều tranh cãi, do trang web Norad Santa đăng một đoạn video cho thấy 2 chiếc chiến đấu cơ F-18 của Canada, không được trang bị vũ khí, hộ tống xe của ông già Santa. Những người chỉ trích cho rằng quân đội Mỹ, Canada đã “quân sự hóa” một truyền thống được yêu mến.

 

Về đường đi của ông già Santa, ông thường đi từ Bắc Cực, và hướng tới khắp thế giới từ đông sang tây, trước khi đến Thái Bình Dương, Hawaii và chặng dừng chân truyền thống cuối cùng ở Alaska, rồi trở lại quê nhà ở Bắc Cực.

 

Trung Anh

Theo Telegraph