1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Luật sư khiếm thị Trung Quốc gọi điện tới quốc hội Mỹ cầu cứu

(Dân trí) - Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành đã gọi điện tới một phiên điều trần của quốc hội Mỹ, cầu cứu sự giúp đỡ để ông và gia đình được rời khỏi Trung Quốc.

 

Luật sư khiếm thị Trung Quốc gọi điện tới quốc hội Mỹ cầu cứu

Nghị sỹ Mỹ Smith (trái) nghe điện thoại của ông Trần Quang Thành gọi từ một bệnh viện ở Bắc Kinh.

Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, người bị quản thúc tại gia ở Sơn Đông và bỏ trốn trong sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh 6 ngày vào cuối tháng 4 vừa qua, cho biết ông lo sợ cho sự an toàn của gia đình và muốn gặp trực tiếp Ngoại trưởng Mỹ, hiện đang ở thăm Trung Quốc. Người có biệt danh “luật sư chân đất” này, do ông tự học luật, hiện đang ở một bệnh viện ở Bắc Kinh và được cảnh sát canh gác.

 

Theo quan chức Mỹ vào thứ tư vừa qua, ông đã rời sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh sau khi được giới chức Trung Quốc đảm bảo ông sẽ được đoàn tụ an toàn với gia đình. Tuy nhiên, ông Trần Quang Thành cho biết chỉ sau khi rời sứ quán Mỹ ông mới nhận ra được đầy đủ mối đe dọa đối với các thành viên gia đình mình.

 

Trong cuộc gọi điện thoại được phát trực tiếp trong phiên điều trần của Quốc hội Mỹ, ông Trần Quang Thành cho biết: “Tôi muốn tới nước Mỹ nghỉ ngơi. Tôi đã không được nghỉ ngơi 10 năm qua”.

 

Ông Trần cho biết với nghị sỹ Chris Smith, người đang làm chủ tọa phiên điều trần trước ủy ban của Quốc hội về Trung Quốc rằng: “Tôi muốn gặp Ngoại trưởng Clinton. Tôi hi vọng tôi có thể nhận được thêm sự giúp đỡ của bà”.

 

Người ủng hộ và là bạn của ông Trần, Bob Fu, đã làm phiên dịch cho ông.

 

Nghị sỹ Smith đã nói với ông Trần rằng bạn bè của ông Trần tại Mỹ đã “rất lo” cho ông. “Chúng tôi đang cầu nguyện cho ông và sẽ không ngừng nỗ lực” giúp đỡ ông, nghị sỹ Smith cho hay.

 
Luật sư khiếm thị Trung Quốc gọi điện tới quốc hội Mỹ cầu cứu
Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành nắm tay trợ lý ngoại trưởng Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương Kurt M. Campbell tại Bắc Kinh hôm 2/5. Ảnh do sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cung cấp cho báo chí.
 

Ngoại trưởng Mỹ Clinton và Bộ trưởng tài chính Timothy Geithner hiện đang ở Bắc Kinh tham dự các cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế thường niên, kéo dài trong hai ngày 3-4/5, tập trung chủ yếu vào vấn đề Syria và Triều Tiên.

 

Tuyên bố và thông cáo báo chí chung về cuộc đối thoại dự kiến sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay. Trong khi đó, hôm qua, bà Clinton dù không đề cập trực tiếp tới ông Trần nhưng đã nói về vấn đề nhân quyền trong phát biểu mở đầu cuộc đối thoại giữa hai nước.

 

Trong khi đó giới chức Trung Quốc hôm thứ tư cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và yêu cầu Washington xin lỗi vì đã cho ông Trần Quang Thành ở trong sứ quán Mỹ 6 ngày. Trong bài bình luận mới đây, tờ Hoàn Cầu cho biết tiến bộ về nhân quyền “không thể được công nhận qua một đêm bằng một quyết định chính trị và cũng không thể do những người bên ngoài ban tặng”.  

 

“Ở mỗi nước, tiến trình này cần có sự nỗ lực không ngừng”, bài bình luận cho biết. “Chúng ta không mong một con đường tắt”.
 

Đôi nét về ông Trần Quang Thành

Sinh 12/11/1971

Biệt danh “luật sư chân đất”, do tự học luật

Bị mù từ bé, học lớp 1 năm 18 tuổi

Năm 1998, tốt nghiệp đại học Nam Kinh, khoa y học cổ truyền dân tộc

Năm 2006 bị kết án 4 năm tù vì vi phạm giao thông và phá hoại tài sản

Ra tù năm 2010 và bị quản thúc tại gia

Trốn thoát khỏi nhà vào 4/2012

Vũ Quý

Theo BBC, AFP