1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời “trần tình” của bồ cũ cựu ứng viên tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Sau nhiều tháng giữ im lặng, Rielle Hunter, người tình của cựu ứng viên tổng thống Mỹ John Edwards, đã lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ giữa họ với tạp chí GQ.

 
 
Lời “trần tình” của bồ cũ cựu ứng viên tổng thống Mỹ  - 1

Rielle Hunter trên tạp chí GQ.

Trong câu chuyện dài mang tên: “Xin chào nước Mỹ, tôi là Rielle Hunter”, nhà quay phim 42 tuổi đã tiết lộ về cuộc tình với người đàn ông mà cô gọi bằng cái tên thân mật "Johnny", về đêm đầu tiên của họ, đứa con ngoài giã thú và cuộc hôn nhân của cựu Thượng nghị sĩ bang Bắc Carolina với bà Elizabeth Edwards.

Kể từ khi được biết tới là "người đàn bà khác" của ông Edwards hồi năm 2008, đây là lần đầu tiên Hunter đưa ra những bình luận công khai. Cô cho biết hai người vẫn yêu nhau và rằng chỉ cái chết mới chia cắt được họ.

“Tôi biết anh ấy yêu tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Chúng tôi dành rất nhiều tình cảm cho nhau và điều đó giờ đây vẫn không thay đổi. Tôi tin rằng chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng tôi”.

Hunter cũng chụp một vài ảnh cho tạp chí GQ, trong đó có bức cô mặc chiếc áo sơ mi dài, khoe đôi chân trần. Một tấm ảnh khác chụp cô nằm trên giường, tay ôm lấy cô con gái 2 tuổi.

Hunter cho hay cô và Edwards liên lạc tức thì sau khi gặp nhau tại một khách sạn ở thành phố New York năm 2006 và khi đó cô đã biết rằng mình là một người đặc biệt với ông.
 
Trong lần đầu tiên gặp gỡ, Hunter đã nói với Edwards rằng: "Anh rất thú vị". Ông Edwards đã nài nỉ cô gọi lại cho mình và chỉ vài tiếng sau đó, họ đã gặp nhau trong phòng khách sạn. “Sự thật, anh ấy đã nói với tôi trong đêm đầu tiên rằng: “Tình yêu dành cho em có thể phá hỏng kế hoạch làm tổng thống của anh”.
 
Cựu ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ năm 2004 thuê Hunter làm việc với tư cách là nhà quay phim chiến dịch tranh cử năm 2006 khi ông có kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008. Uỷ ban hành động chính trị của ông Edwards đã trả cho công ty sản xuất video của Hunter hơn 100.000USD.
 
Lời “trần tình” của bồ cũ cựu ứng viên tổng thống Mỹ  - 2

Ông Edwards và nhà quay phim Rielle Hunter.
 
Theo lời Hunter, bà Elizabeth Edwards đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình vào mùa đông năm 2007, sau khi Hunter mua cho ông Edwards một chiếc điện thoại di động thứ 2 chỉ để liên lạc với cô. Nhưng bà Elizabeth đã phát hiện ra nó và gọi lại số mới nhất. "Tôi trả lời điện thoại: "Chào anh yêu". Sau đó Elizabeth "hỏi cung" chồng và cuối cùng ông ấy đã thú nhận mọi chuyện".
 
Hunter từng khuyên người tình không nên chạy đua vào Nhà Trắng, khuyên ông nên đợi ít nhất qua tháng 4/2007 vì cô có linh cảm rằng ông có thể gặp chẳng lành trong 3 tháng đầu. Đúng như dự đoán, căn bệnh ung thư của bà Elizabeth Edwards trở lại vào tháng 3 năm đó (Bà Elizabeth mắc bệnh ung thư vú năm 2004 nhưng thông báo khỏi bệnh năm 2006). Hunter muốn John Edwards rút khỏi cuộc đua nhưng và Elizabeth Edwards muốn ông tiếp tục tranh cử.

Cô Hunter sinh con gái tháng 2/2008. Ông Edwards đã thú nhận có quan hệ ngoài luồng với nhà quay phim vào giữa năm 2008 nhưng bác bỏ là cha đẻ con gái người tình. Tuy nhiên, hồi tháng 1 năm nay, ông Edwards đã thừa nhận bé Quinn chính là con ông.

Bà mẹ độc thân cho hay cuộc hôn nhân của gia đình Edwards đã gặp trục trặc trước khi họ gặp nhau và khẳng định cô không phải là kẻ đi phá hoại gia đình người khác.
 
Hunter nói cô muốn thế giới biết rằng cô không phải là “người đàn bà khác” của ông Edwards. “Tôi không phải là người lợi dụng cũng không phải là kẻ đào mỏ”.
 
Ông Edwards và bà Elizabeth hiện đã ly thân. Hunter cho hay cuộc tình đã kết thúc tháng 7/2008 và mối quan hệ đó giờ chuyển sang một hướng khác.

An Bình
Theo NYD