1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lối sống xa hoa của những “cậu” chó Paris

(Dân trí) - Edward nhỏ nhắn và khá “đẹp trai”. Nhờ loại dầu gội 15 euro một lọ, mà lông của cậu chàng trắng như tuyết, phảng phất hương thơm của những đám mây và bồng bềnh như mái tóc của một quý bà.

Sinh ra và lớn lên ở Paris, nhưng lại là “con” của một ông bà chủ người Anh, Edward thành thạo cả hai ngôn ngữ, cho thói đồng bóng của nó, hay nói đúng hơn, để xù lông lên, không vâng lời đối với cả hai thứ tiếng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Edward mang tâm hồn Pháp chính hiệu.

 

Đó là cảm nhận của phóng viên BBC Emma Jane Kirby về sự nuông chiều quá đáng của người Paris đối với những con cún cưng của họ.

 

Cuộc sống xa hoa

 

Giống như bất kỳ người Paris giàu sang nào, Edward được hưởng tất cả mọi xa hoa của cuộc sống. Ví dụ như thứ bảy tuần trước khi tôi ra ngoài đi dạo cùng với người chủ Salil của nó trên một con phố sang trọng. Hai bên đường là những nhà hàng và ở cửa vào của nhà hàng  nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng leng keng của miếng sắt nhỏ bằng bạc khắc tên Edward va vào chiếc cổ áo hiệu Tiffany khi nó ngẩng đầu lên hít hít hương thơm bay ra từ nhà bếp.

 

Rồi sau đó, chúng tôi đi qua nhà hàng Tour d'Argent, một nhà hàng lâu đời, sang trọng và đắt bậc nhất ở Paris. Trước khi tôi có thể thả lỏng dây xích, Edward đã lao lên phía trước và phóng vào trong nhà hàng. Sau đó, nó từ chối không chịu trở lại.

 

Tôi không thể tưởng tượng được lại có sự trùng hợp đến thế. Một con chó Paris đi qua không biết bao nhiêu nhà hàng bình thường và chỉ “ghé thăm” nhà hàng đắt nhất, sang trọng nhất.

 

Cuối cùng, ngồi hờn dỗi dưới một chiếc bàn của một quán Mexico rẻ tiền mà chúng tôi đã chọn, Edward dường như cảm thấy xấu hổ khi phải vào một nơi hạ đẳng như vậy. Và như xát thêm muối vào tổn thương của nó, không một bồi bàn nào thèm đãi cậu chàng một thứ gì trong bếp.

 

Thời trang chó

 

 

Lối sống xa hoa của những “cậu” chó Paris - 1
 

Chó là loài vật "bất ly thân"

của các quý cô Paris sành điệu.

Lần cuối cùng tôi dùng bữa với Edward và các bạn là ở một quán café sang trọng trên vỉa hè. Cậu chàng được phục vụ một miếng thịt hình khúc xương, trong khi đứa con đỡ đầu 6 tuổi của tôi bị bỏ đói, chỉ vì những người phục vụ không chịu điều chỉnh thực đơn để phù hợp với yêu cầu con trẻ của cô bé. Nhưng đó là lối sống ở Paris.

 

Chỉ riêng trong quận tôi sống cũng có hai cửa hàng bán đồ cho cún cưng. Cửa hàng bán tất cả mọi thứ, từ những chiếc nơ đeo cổ (có thể là để đeo trong những bữa tiệc ở nhà hàng Tour d'Argent) tới những bộ đồ siêu nhân.

 

Đầu năm nay, đại siêu thị BHV có mở một gian hàng đặc biệt, đầy ắp những mặt hàng xa hoa phục vụ cho chó mèo. Đó cũng là nơi tôi gặp Chaddock, một con cún lông mượt nhỏ xinh, có thái độ hết sức kiêu kỳ và cũng rất hư đốn.

 

Khi bà chủ của Chaddock quên không “hỏi” ý kiến khi chọn kiểu dáng và màu sắc đồ dùng cho nó, Chaddock gầm gừ lên tiếng ngay. Bà chủ của nó tỏ ra ngao ngán. “Chaddock”, bà quát lên và lôi nó ra khỏi cửa hàng. “Tại sao “con” lại cứ thích làm theo ý mình vậy?”

 

Tôi hoàn toàn kinh sợ. Nhưng chưa dừng ở đó, những cô cậu chó của nước Pháp sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

 

“Đồng minh” chính trị

 

Trong cuộc bầu cử tháng 5 năm ngoái, một tờ báo có tiếng của Pháp còn đưa tin rằng một nghiên cứu mới cho thấy chó có thiên hướng “cánh tả”.

 

Ngay trước vòng hai của cuộc bầu cử, tôi gặp một con chó lông vàng óng có tên Ernest Hemmingway (tên nhà văn Mỹ) dường như muốn chứng minh giả thuyết trên, bởi mỗi lần ông Sarkozy phát biểu trên truyền hình là nó sủa tướng lên.

 

Và chó cũng đã được rộng bước vào điện Elysee. Ví dụ như cựu Tổng thống Jacques Chirac từng có một con chó lông xù trắng có cái tên đầy hăm dọa Sumo. Trong khi đó Tổng thống Nicolas Sarkozy có một chú cún nhỏ lông mượt khiêm tốn hơn. Nhưng nó lại tự xưng là “Ông lớn” (có tên gọi theo tiếng Anh là Big).

 

Lăng mộ cho chó

 

 

Lối sống xa hoa của những “cậu” chó Paris - 2
 

Chó còn được nuông chiều

 cho tới lúc chết.

Và thậm chí chúng cũng không trở nên thấp hèn khi lìa bỏ cuộc đời. Chúng không đơn giản chỉ được ghi nhớ bằng một nắm đất xoàng ở cuối vườn, hay hỏa thiêu thành tro đựng trong một chiếc bình nào đó. Chúng vẫn được nuông chiều cho tới tận lúc chết.

 

Giống như những nguyên thủ quốc gia, hay anh hùng chiến trận, nơi yên nghỉ của chúng là những lăng mộ lớn bằng đá cẩm thạch nằm trong một nghĩa trang riêng với phong cảnh mang phong cách…chó ở ngoại ô Paris, nhìn ra sông Xen.

 

Và đây là những lời khắc trên bia mộ: Nơi đây yên nghỉ Fifi, bình an trong vòng tay của những thiên thần chó.

 

Và cách đó ba hàng, đằng sau những đám cây được cắt tỉa, là Emjie, một giống chó lông mượt, tai cụp, có một cuộc đời ngắn ngủi. Người chủ đau buồn của nó khắc lên bia dòng chữ: “6 kilo tình yêu nguyên chất”. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm, nhưng tôi thề là uy lực của chó có thể thấy ở mọi nơi.

 

Được nuông chiều và làm hư hỏng, chó Paris mang một vẻ tự tin mới. Giống như bất kỳ loài hai chân nào, Edward hiện đang dự định ghé thăm cửa hiệu bánh mỳ, được mời tới khai trương các buổi triển lãm, và có một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm. Bạn có thể cười, nhưng bạn chưa được chứng kiến cái vẻ mặt cười gằn của cậu chàng khi lao lên phía trước hàng để được là kẻ đầu tiên được lên tàu.

 

Hãy cẩn thận, một ngày nào đó chó sẽ thống trị Paris!

 

Nguyên Hạ

Theo BBC