1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh bị… mất xe đạp

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh David Cameron nổi tiếng là người thích đi xe đạp. Tuy nhiên, tối hôm thứ tư vừa rồi, ông Cameron đã bị mất chiếc xe mà ông gọi là “một người bạn già” trong khi dừng lại mua hàng tại một siêu thị gần nhà.

Ông Cameron đã cẩn thận khóa xe trước khi vào một siêu thị Tesco trên phố Portobello, gần thị trấn Notting Hill ở phía tây London để mua đồ vào khoảng 6 giờ tối ngày 23/7.

 

Ông Cameron chỉ vào siêu thị 5 phút và quay ra thì chiếc xe đạp của ông đã… không cánh mà bay.

 

“Chắc chắn ai đó đã lấy cắp nó và mang đi. Tôi rất mong tìm lại chiếc xe”, lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh nói.

 

Ông Cameron cho hay ông đã thông báo với cảnh sát về vụ trộm nhưng không hi vọng sẽ tìm lại được chiếc xe trong thời gian gần. Thủ lĩnh đảng Bảo thủ Anh từng cam kết giảm tỷ lệ tội phạm nếu trở thành thủ tướng.

 

Ông Cameron đã khẩn khoản yêu cầu kẻ nào lấy chiếc xe hãy trả nó lại cho ông vì đối với ông chiếc xe là “vô giá”.

 

Tom Bogdanovich, từ Chiến dịch đạp xe ở London, cho biết ông hi vọng vụ mất cắp này không ảnh hưởng tới thói quen sử dụng xe đạp của ông Cameron.

 

David Cameron và chiếc xe đẹp của ông đã trở nên nổi tiếng kể từ khi ông trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ cách đây gần 3 năm.

 

Sau khi nhậm chức, ông Cameron đã thực hiện cuộc hành bằng xe đạp tới Quốc hội Anh và sự kiện này đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Các nhà đài đã quay hành trình của ông từ trên trực thăng!

 

Ánh Ninh

Theo BBC