1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc nghi phạm đứng ngay sau ông Abe trước khi nổ súng

Thành Đạt

(Dân trí) - Những bức ảnh được công bố cho thấy nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chỉ đứng cách ông vài mét trước khi ra tay hành động.

Khoảnh khắc nghi phạm đứng ngay sau ông Abe trước khi nổ súng - 1

Nghi phạm Tetsuya Yamagami (Ảnh: Reuters).

Phóng viên Kazuhiko Hirano của báo Yomiuri Shimbun là một trong những người đưa tin về sự kiện vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trước nhà ga Yamato-Saidaiji ở thành phố Nara hôm 8/7.

Ông Abe xuất hiện vào lúc 11h20 sáng, khoảng 10 phút sau khi ứng viên tranh cử bắt đầu phát biểu. Trong trang phục sơ mi trắng và vest xanh, ông Abe bước ra khỏi xe, vẫy tay chào mọi người và được chào đón bằng tiếng hò reo vang dội.

Cựu thủ tướng lên bục phát biểu vào lúc 11h29. "Xin chào mọi người. Tên tôi là Abe Shinzo", ông tự giới thiệu và vẫy tay chào hàng trăm người đang tập trung trước nhà ga.

Khi ông Abe bắt đầu bài phát biểu, một người đàn ông được cho là nghi phạm Tetsuya Yamagami được nhìn thấy đứng trên vỉa hè phía sau cựu thủ tướng, cách ông khoảng 15m. Hắn mang theo một túi màu đen và mặc áo màu xám.

Khoảnh khắc nghi phạm đứng ngay sau ông Abe trước khi nổ súng - 2

Nghi phạm Tetsuya Yamagami (áo xám) vỗ tay khi ông Abe phát biểu tại Nara (Ảnh: Yomiuri).

Đoạn video do một người có mặt tại hiện trường quay lại cho thấy nghi phạm vỗ tay khi Abe lên bục phát biểu.

Khoảng 2 phút sau bài phát biểu của ông Abe, nghi phạm bước xuống đường và được nhìn thấy ở phía sau ông Abe khoảng 7-8m trong khi cầm một vật thể màu đen. Không ai cố gắng ngăn cản anh ta.

"Thay vì nghĩ về lý do ông ấy không thể…", ông Abe đang nói thì một tiếng nổ lớn giống như tiếng pháo hoa vang lên. Khói trắng cũng được nhìn thấy bốc lên.

Khi ông Abe quay về hướng có tiếng động, một tiếng súng khác vang lên. Sau đó, ông không còn đứng trên bục phát biểu nữa mà ngã gục xuống đất.

"Cấp cứu! Cấp cứu!", một thành viên trong đội ngũ của ông Abe hét lên khi mọi người đổ xô về phía ông. "Có bác sĩ ở đây không? Xin vui lòng giúp đỡ!", một người khác bật khóc.

"Ông ấy là báu vật của Nhật Bản. Ai đã làm gì với ông ấy?", một người đàn ông trung niên giận dữ hét lên.

Trong khi những người xung quanh đang xoa bóp tim cho ông Abe, nghi phạm Yamagami đã bị các nhân viên an ninh khống chế ở một con phố gần đó.

Yamagami, 41 tuổi, đã không chống cự. Hắn bị bắt ngay lập tức. Hung khí thu được tại hiện trường là một khẩu súng tự chế dài 40cm, cao 20cm, quấn băng keo đen.

Các nhân viên cấp cứu đến hiện trường lúc 11h37 và xe cấp cứu rời đi ngay sau đó. Ông Abe qua đời vào lúc 17h03 cùng ngày.

Khoảnh khắc nghi phạm đứng ngay sau ông Abe trước khi nổ súng - 3

Nghi phạm đứng ngay sau ông Abe trước khi nổ súng tấn công (Ảnh: Reuters).

Nghi phạm Yamagami Tetsuya, một cựu quân nhân của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và đang thất nghiệp. Hắn nung nấu ý định sát hại ông Abe vì nghi ngờ ông có liên quan đến một tổ chức mà hắn có ác cảm. Hắn từng đến những địa điểm khác nhau mà ông Abe tới vận động tranh cử nhờ thông tin có được trên mạng.

Tại cơ quan điều tra, Yamagami khai rằng hắn đã đến một địa điểm mà ông Abe vận động tranh cử ở thành phố Okayama hôm 7/7. Tuy nhiên, y từ bỏ kế hoạch vào phút chót do hội trường tổ chức yêu cầu kiểm soát người ra vào.

Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều khẩu súng tự chế tương tự khi lục soát nơi ở của nghi phạm ở thành phố Nara. Các nguồn tin điều tra cho biết, nghi phạm khai rằng hắn từng tìm cách chế tạo bom.

Theo Japan News