1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khó xử chuyện cung đình

Hoàng gia Đan Mạch đang có chuyện khó xử không thể giấu thần dân trong nước. Đó là mối quan hệ của nữ hoàng Margrethe với công nương Alexandra, từng là vợ hoàng tử út Joachim. Không phải chuyện mẹ chồng - nàng dâu thông thường mà tế nhị hơn nhiều.

Mối tình Joachim - Alexandra sớm tan vỡ nên mới sinh chuyện. Alexandra, con thường dân sinh trưởng tại Hồng Kông sánh duyên cùng hoàng tử Joachim, trở thành công nương hoàng gia Đan Mạch tháng 11/1995, nhưng chính thức ly hôn ngày 8/4/2005, sau 6 tháng ly thân.

 

Họ chia tay nhau không thuần túy vì chênh lệch tuổi tác, vợ 41, chồng 36 mà vì chồng mê ăn chơi. Ngược lại, công nương Alexandra siêng năng, chăm chỉ làm tròn bổn phận của nàng dâu hoàng gia.

 

Lúc đầu người dân Đan Mạch thương cảm Alexandra bị hoàng tử Joachim phụ bạc. Nhưng báo chí Đan Mạch mới phát hiện nguyên nhân không hẳn như vậy. Hàng loạt tin bài được tung ra sau khi có người mới đây nhìn thấy Alexandra tay trong tay với nhà quay phim Đan Mạch Martin Jorgensen, hơn nàng 14 tuổi, trên một đường phố Ý.

 

Giờ đây, quan hệ giữa nữ hoàng Margrethe với Alexandra không còn như trước. Sau khi ly dị chồng, Alexandra vẫn được giữ tước vị công nương, tiếp tục phận sự là thành viên của hoàng gia. Gần đây, Alexandra cùng 2 con trai 6 tuổi và 2 tuổi rời khỏi hoàng cung ra sống riêng ở một quận của thủ đô Copenhagen.

 

Các báo Đan Mạch tung tin Alexandra có thể sẽ cưới người tình Jorgensen. Như vậy, nàng sẽ thiệt đơn, thiệt kép, không những mất tước hiệu công nương mà còn mất cả khoản trợ cấp hằng năm 1,8 triệu curon (48 tỉ VNĐ). Người dân Đan Mạch đang chờ cách xử lý của nữ hoàng Margrathe, liệu bà có thể tha thứ cô con dâu cũ? Trả lời giới báo chí, Nữ hoàng chỉ nói: “Ta có nghe chuyện này”.

 

Theo T. Tùng

Người lao động