1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khăn trùm đầu trong con mắt của phụ nữ Hồi giáo

(Dân trí) - Xinh đẹp, trẻ trung, năng động, Shereen Ali cũng giống như bao cô gái cùng trang lứa khác thích đến những quán cafe sôi động ở Beirut, và luôn luôn theo sát những mốt thời trang mới. Nhưng điều khác biệt nhất giữa cô sinh viên y khoa năm nhất này với những bạn gái khác là chiếc khăn của người Hồi giáo mà cô mang trên đầu.

Điều đặc biệt là cô lại lựa chọn rất kỹ để chiếc khăn có thể phù hợp với chiếc váy bó sát dài tới mắt cá chân và chiếc áo bờ-lu dài tay vừa vặn cô mặc ngày hôm đó. "Mỗi sáng thức đậy, tôi luôn để ý đến chiếc khăn trùm đầu của mình," cô gái 21 tuổi thổ lộ. "Bắt buộc phải vậy, bởi nó sẽ quyết định cách tôi cư xử với người khác và của người khác đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy phải chứng minh cho họ biết rằng việc tôi mang khăn trùm đầu không có nghĩa tôi là một người cuồng tín, có đầu óc thiển cận, lạc hậu hay cực đoan gì hết. Đó là bởi tôi thực sự thích được như thế."

 

Ali không phải là trường hợp cá biệt trong xã hội đa dạng của Libăng, nơi Hồi giáo và Thiên chúa giáo cùng song song tồn tại. Không còn xa lạ gì nữa khi bạn thấy một phụ nữ mặc đồ đen, đội khăn choàng đầu tay trong tay dạo bước cùng với những người bạn gái, chị em gái hoặc người thân của họ để tóc bồng bềnh trong gió và mặc những trang khục khá tiết kiệm vải.

 

Và cũng không còn xa lạ gì nữa khi bạn thấy một phụ nữ trẻ mang khăn trùm đầu lại trang điểm rất công phu. Đối với những người theo đạo Hồi dòng Shiite lẫn Sunni ở Libăng, trang phục của họ vô cùng đa dạng, từ bộ đồ đen truyền thống, những chiếc khăn choàng đủ màu sắc hợp thời trang được buộc dưới cằm, để lộ ra khuôn mặt, đến những bộ váy ngắn kiểu Tây, hay những bộ đồ thoải mái mà những người theo đạo Thiên chúa ở Libăng thích mặc.

 

Mặc dù nhiều phụ nữ Hồi giáo phải mang khăn trùm đầu vì truyền thống và vì gia đình hoặc những thủ lĩnh Hồi giáo của họ bắt ép, nhưng nhiều người lại mang nó một cách tự nguyện. Giống như trường hợp của Sawsan Herbawi, 38 tuổi, xuất thân từ một gia đình không theo đạo. Cô giấu những lọn tóc dài, vàng óng tự nhiên của mình dưới chiếc khăn pôliexte, để lộ đôi mắt xanh đậm và gương mặt nốm đốm tàn nhang.

 

6 năm về trước, Herbawi  "vô cùng căm ghét khăn choàng đầu" - theo lời cô nói. Nhưng một ngày, cô đột nhiên đổi sang mặc bộ choàng đen truyền thống và mang chiếc khăn trùm đầu giản dị. "Tôi không biết tại sao tôi lại mang khăn trùm đầu. Thật là sốc đối với tôi, bởi tôi từng rất ghét nó. Tôi đã từng phản đối quan điểm phụ nữ phải mang chiếc khăn đó." - Herbawi tâm sự. "Nhưng đã có một cái gì đó bên trong. Tôi không biết nó là gì, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng tôi nên mang khăn trùm đầu."

 

Chồng cô đã không nói gì khi cô nói cho anh về quyết định của mình. Song anh cũng không ngăn cản cô.

 

Lần đầu tiên cô đội khăn trùm đầu là khi đến thăm một ngôi đền Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Dumascus, Syria, với hi vọng đấng tối cao Syeda Zainab sẽ cho cô sức mạnh để cô có thể mang chiếc khăn đó suốt đời. "Nhưng rốt cuộc, mang khăn trùm đầu là một điều bắt buộc đối với một phụ nữ Hồi giáo." - Herbawi kể trong khi hít một hơi thuốc dài.

 

Tuy nhiên cô cho biết, việc mang khăn trùm đầu không hề làm con người cô thay đổi. "Tôi vẫn là tôi cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi chỉ giấu đi mái tóc của mình. Tôi vẫn là mình khi ở trên biển, trong bộ đồ tắm nắng, giống như trước kia… Nhưng tôi sẽ không bắt tay với đàn ông. Theo đạo của chúng tôi, điều đó không được phép."

 

Và Herbawi không muốn khuyến khích cô con gái 11 tuổi của mình mang khăn trùm đầu. "Tôi không để nó mang, cho đến khi nó đủ lớn và có thể quyết định được nó thực sự thích và không thích gì."

 

Còn Shereen Ali cũng cố gắng không khuyến khích cô em gái Mariam, khi cô bé đòi được mang khăn trùm đầu ở đội tuổi 12. Nhưng vô vọng. Bởi chính Shereen Ali cũng mang khăn từ khi mới 12 tuổi.

 

Ở trường học, hai chị em họ đã được dạy rằng mang khăn trùm đầu là điều bắt buộc đối với người Hồi giáo, và rằng nó sẽ bảo vệ họ khỏi cặp mắt hiểm độc của đàn ông. Mẹ của hai cô bé, một người cũng mang khăn trùm đầu, từng khuyên họ không nên mang khăn khi còn quá nhỏ. Nhưng cả hai vẫn có quyết định riêng của mình.

 

"Đối với tôi, đó là một cuộc phiêu lưu. Tôi đã nghĩ rằng chiếc khăn sẽ làm tôi trông già dặn hơn, trưởng thành hơn," Ali bộc bạch.

 

Nhưng sau đó, Shereen Ali bắt đầu cảm thấy hối tiếc bởi cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Song lúc đó thì đã quá muộn, bởi cô cảm thấy ngượng và lo sợ không biết gia đình và thầy cô sẽ nói gì. Em gái của Shereen Ali cũng vậy - Mariam thậm chí còn "quá xấu hổ" để nói ra điều đó.

 

"Tôi đã hi vọng sẽ có ai đó, mẹ tôi, hoặc chị Shereen, sẽ nói với tôi rằng hãy bỏ chiếc khăn đi. Nhưng họ không nói gì hết," Mariam cho biết. Vì vậy cô bé giữ im lặng cho đến tận năm sau khi có người thuyết phục cô không mang khăn nữa.

 

Và giờ đây, cả Shereen và Mariam Ali, 18 tuổi, đều cảnh báo đứa em gái Sara 12 tuổi của mình tránh xa chiếc khăn trùm đầu, cho dù cô giáo của em có gây sức ép lớn đến mức nào đi chăng nữa. Cô bé thích gài lên mái tóc màu nâu nhạt của mình những chiếc cặp đủ màu sắc, và nhận thấy chiếc khăn trùm đầu thật "tẻ nhạt". "Nếu em mang khăn trùm đầu, em sẽ không thể đeo khuyên tai được. Em thích trông mình phải thật xinh xắn."

 

Song cô bé cũng nói thêm: "Em biết khi lớn hơn, có thể là một hoặc hai năm nữa, em sẽ phải mang nó. Các chị em đều mang, vì vậy em cũng sẽ phải mang, và bởi thầy cô sẽ nói với chúng em rằng kinh Koran dạy mang khăn trùm đầu là nghĩa vụ của người con gái. Đấng tối cao sẽ trừng phạt nếu em làm trái ý."

 

Như vậy, Sara cần phải được thuyết phục thêm một chút nữa.

 

 

HT

Theo AP