1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Kẻ hành quyết nhà báo Mỹ là cựu ca sĩ nhạc rap"

(Dân trí) - Theo các nguồn tin báo chí Anh, các cơ quan tình báo Anh MI5 và MI6 tin rằng kẻ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley là một cựu ca sĩ nhạc rap người Anh. Trong khi đó, đại sứ Anh tại Mỹ tuyên bố London sắp nhận dạng được nhân vật này.

Kẻ sát hại nhà báo Mỹ Foley được tin là một công dân Anh nói giọng ở London.
Kẻ sát hại nhà báo Mỹ Foley được tin là một công dân Anh nói giọng ở London.

Báo chí Anh đưa tin, người đàn ông đội khăn trùm đầu nói giọng Anh trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley là Abdel Majed Abdel Bary, 24 tuổi, một thành viên của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Tên này được các phiến quân khác trong IS biết đến với tên gọi Jihadi John.

Tờ Independent ngày 24/8 đưa tin, Bary, một cựu ca sĩ nhạc rap, đã rời nhà ở Maida Vale, ngoại ô giàu có ở phía tây London, hồi năm ngoái để tham gia cuộc chiến tại Syria.

Cha của y là Adel Abdul Bary, một người tị nạn Ai Cập được tin từng là một trong những cố vấn thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden, đã bị trục xuất từ Anh sang Mỹ hồi năm 2012 trong khi chờ đợi một phiên tòa về các cáo buộc khủng bố vì tham gia vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998.

Hồi đầu tháng này, Bary đã đăng tải một bức ảnh chụp anh ta mặc quần áo nhà binh và đội khăn trùm đầu màu đen, trong khi đang cầm một đầu người bị cắt lìa.

Tờ Sunday Times ngày 24/8 đưa tin, Bary là trọng tâm của một cuộc tìm kiếm. Anh này là một trong số những kẻ thánh chiến người Anh mà các cựu con tin gọi là nhóm "The Beatles" vì nói giọng Anh. 2 người còn lại được gọi là "George" và "Ringo".
 
Bary từng là ca sĩ nhạc rap trẻ đầy triển vọng.
Bary từng là ca sĩ nhạc rap trẻ đầy triển vọng.

Trước khi rời nhà ở Anh để tham chiến tại Syria, Bary là một ca sĩ nhạc rap có triển vọng, được biết tới là L Jinny. Các bài hát của anh này từng được phát trên kênh phát thanh 1 của đài BBC vào năm 2012.

Independent cho hay bản thu âm các bài hát của Barry sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm điều tra. Các chuyên gia sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để so sánh giọng của anh ta với giọng người đàn ông đã chặt đầu Foley.

Bary từng thực hiện một loạt video cho các bài hát của Anh, với các bài hát có tựa đề như "Flying High", "Dreamer" và "Overdose", Independent đưa tin.

Tờ Mail hồi cuối tuần qua cũng cho biết, một lực lượng quan trọng của đặc nhiệm không quân Anh đã được triển khai tới phía bắc Iraq trong 2 ngày qua, tham gia cùng các đơn vị địa phương để chiến đấu chống lại IS, trong một nỗ lực nhằm tìm ra kẻ thánh chiến người Anh đã sát hại nhà báo Mỹ Foley.
 
Bary đã tới Syria để tham gia tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo.
Bary đã tới Syria để tham gia tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Báo chí Anh cũng xác định 2 người Anh khác bị tình nghi tham gia vào vụ sát hại Foley là Aine Davis, một kẻ từng buôn lậu ma túy đã cải sang đạo Hồi, và Razul Islam

Anh sắp nhận dạng được kẻ hành quyết Foley

Trong một diễn biễn có liên quan tới cuộc truy lùng kẻ sát hại nhà báo Foley, Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Westmacott cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN ngày 24/8 rằng Anh sắp nhận đạng được kẻ thánh chiến bị nghi là công dân Anh trong đoạn video của IS.

"Việc nhận dạng kẻ sát hại Foley không còn xa nữa. Chúng tôi đang đặt nhiều nỗ lực vào đó", ông Westmacott nói.

Ông Westmacott nói thêm rằng công nghệ nhận dạng giọng nói "rất tinh vi" đang được sử đụng trong cuộc truy lùng, hiện do Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đứng đầu.

"Tôi không thể nói kỹ lúc này, nhưng tôi được biết từ các đồng nghiệp tại Anh rằng chúng tôi sắp nhận dạng được rồi", đại sứ Anh nhấn mạnh.

Nhắc tới hơn 500 công dân Anh được cho là đã tới Syria và Iraq để tham gia thánh chiến trong vài năm qua, ông Westmacott nói: "Điều đó đã đi qua một hành động tội ác khủng khiếp... Điều đó phản bội lại tất cả các giá trị của chúng ta".

Những bình luận của ông Westmacott diễn ra sau khi Ngoại trưởng Anh Philip Hammond  viết trên tờ Sunday Times rằng chính phủ đang đầu tư "các nguồn lực đáng kể" để giải quyết "một ý thức hệ man rợ".

Ngoại trưởng Hammond cũng cảnh báo rằng mối đe dọa từ các cuộc xung đột tại Syria và Iraq có thể kéo dài cả một thế hệ.

An Bình
Tổng hợp