1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thảm sát trong một bữa tiệc tại Mỹ:

Kẻ cuồng sát bị nhạo báng là "con lợn vô dụng”

(Dân trí) - Một nhân viên cảnh sát tại bang Wisconsin, thủ phạm <a href="http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2007/10/200336.vip">xả súng</a> vào đám đông ngay trong một bữa tiệc hôm 7/10, đã có hành động điên cuồng như vậy sau khi bị bạn gái cũ cự tuyệt và bị những người khác nhạo báng là “con lợn vô dụng”.

Tyler Peterson, 20 tuổi, đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng tại thị trấn Crandon, bang Wisconsin sáng sớm hôm chủ nhật vừa qua khi nổ súng giết chết 6 thanh niên, độ tuổi từ 17-20, đang tham gia một bữa tiệc. Người thứ 7 bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 

 

Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, một người bạn lâu năm của Peterson là Mike Kegley đã kể lại những diễn biến tâm lý và hành động của thủ phạm sau khi xả súng.

 

Kegley cho biết, Peterson đã tới nhà anh sau hành vi bạo lực và bình tĩnh giải thích tất cả những gì mình đã làm. “Peterson không phát điên gì cả. Anh ấy tỏ ra rất ăn năn vì hành động của mình”.

 

Kegley còn đưa cho Peterson một cốc cà phê, thức ăn trước khi gọi điện tới số 911.

 

Cũng theo Kegley thì Peterson đã tới nhà bạn gái cũ vào sáng sớm chủ nhật với hi vọng có thể nối lại mối quan hệ của 2 người đã bị đổ vỡ gần đây. Nhưng Peterson đã mất bình tĩnh khi họ kết thúc cuộc gặp bằng một vụ cãi cọ trong khi những người khác nhạo báng anh là “con lợn vô dụng”.

 

Một quan chức cảnh sát Crandon giấu tên đã từ chối tiết lộ thông tin chi tiết cuộc cãi lộn nhưng cho biết Peterson đã nổi giận, đùng đùng lôi khẩu súng trường AR-15 ra khỏi xe và nã đạn vào ngôi nhà. Peterson đã bắn khoảng 30 phát đạn, làm 6 người thiệt mạng tại chỗ trong đó có cả cô bạn gái cũ.

 

Peterson, nhân viên thuộc văn phòng phó quận trưởng hạt Forest và làm việc bán thời gian cho văn phòng cảnh sát Crandon, đã chết trong khi đọ súng với cảnh sát. Hiện chưa rõ Peterson đã bị bắn chết hay anh ta tự kết liễu đời mình.

 

Vụ thảm sát ngày chủ nhật vừa qua tại thị trấn Crandon thưa thớt dân cư và vốn yên bình đã làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Peterson có đáp đủ tiêu chuẩn để trở thành một nhân viên thực thi pháp luật, đặc biệt sau khi cảnh sát thừa nhận rằng Peterson đã không được kiểm tra tâm lý trước khi được nhận vào làm việc bán thời gian cho phòng cảnh sát Crandon. Một số người tỏ ra không an tâm khi thuê những người quá trẻ.

 

Gia đình của Tyler Peterson cho biết họ đã bị sốc khi nghe tin Peterson đã giết nhiều người.

 

Trong một tuyên bố được ra trong cuộc họp báo ở Crandon, gia đình Peterson nói: “Chúng tôi rất xin lỗi về những gì đã xảy ra. Đây là một thảm kịch lớn ảnh hưởng tới tất cả mọi người, trong đó có chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ và có tội vì hành động điên dại mà Peterson đã làm”.

 

Ánh Ninh

Theo AP