1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tiếp tục oanh tạc Gaza, số người thiệt mạng tăng vọt

(Dân trí) - Tiếp tục những đòn trả đũa nhắm vào Dải Gaza, trong ngày 18/11 các đợt không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Đến tận rạng sáng nay các đợt ném bom vẫn tiếp tục diễn ra.

Như vậy các đợt không kích của Israel vào Gaza đã kéo dài sang ngày thứ sáu liên tiếp. Trong ngày hôm qua một tên lửa của quân đội nước này đã xé toang một ngôi nhà hai tầng trong khu dân cư của thành phố Gaza khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng trong đó có 4 trẻ em và một cụ bà 81 tuổi. 

Có mặt tại phía Bắc thành phố Gaza, phóng viên của BBC cho biết rất nhiều người cùng các nhân viên cứu hộ đang gồng mình đào bới các đống đổ nát sau khi các tòa nhà bị san phẳng để tìm kiếm người sống sót. 
Rất nhiều dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh tại Gaza

Rất nhiều dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh tại Gaza

Phía Hamas cho biết sỹ quan cảnh sát Mohamed Dalou cùng 8 thành viên gia đình ông đều đã thiệt mạng cùng với ít nhất 1 người khác. Nhiều trẻ em cũng nằm trong số người tử nạn. Cánh quân sự của Hamas sau đó ra tuyên bố khẳng định “vụ thảm sát gia đình Dalou sẽ không thể được cho qua mà không bị trừng phạt”.

Sami Abu Zuhri, người phát ngôn của Hamas thì tuyên bố: “người Israel sẽ phải trả giá” vì giết hại dân thường. Trong khi đó phía Israel thì cho rằng chính các chiến binh Hamas là người phải chịu trách nhiệm bởi họ đã cố ý hoạt động tại các khu vực đông dân cư. 

Quân đội nước này cũng cho phát một đoạn video mà họ khẳng định rằng các chiến binh Hamas đang phóng tên lửa từ những đền thờ, trường học và tòa nhà công cộng. “Hamas đang sử dụng người dân tại Gaza làm lá chắn sống”, thiếu tướng Yoav Mordechai, người phát ngôn chính của Israel tuyên bố. “Họ đang tận dụng các khu vực đông dân cư”. 

Theo các quan chức y tế tại Gaza, tính tổng cộng trong ngày Chủ nhật (18/11), ít nhất 26 người đã thiệt mạng sau các đợt oanh tạc của Israel trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em. Như vậy tổng số nạn nhân người Palestine thiệt mạng trong 5 ngày chiến sự vừa qua đã lên đến 73 trong đó có 37 dân thường. Trong khi đó có 3 dân thường Israel thiệt mạng vì tên lửa từ Gaza.

Dù đã quen với cảnh chiến sự liên miên nhưng các bệnh viện tại Gaza cũng đã trở nên hỗn loạn khi các bác sỹ cố gắng sơ cứu cho những người bị thương. Tại một góc của bệnh viện, một nhân viên y tá đã quỵ xuống vì đau buồn trong lúc các đồng nghiệp cố tìm cách an ủi.
Thêm nhiều tòa nhà bị phá hủy tại Gaza trong ngày 18/11

Thêm nhiều tòa nhà bị phá hủy tại Gaza trong ngày 18/11

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 2 TV, ông Yoav Mordechai khẳng định mục tiêu của đợt tấn công ngày 18/11 là nhà của Yehiya Rabiah, lãnh đạo đơn vị tên lửa của Hamas. Tuy nhiên đã có “thương vong với dân thường”. Theo tờ Haaretz của Israel thì đợt không kích của quân đội nước này có vẻ đã nhầm mục tiêu khi trúng ngôi nhà bên cạnh.

Dù vậy, theo BBC, ít nhất 7 ngôi nhà của các quan chức Hamas đã trúng bom hoặc tên lửa của Israel trong ngày hôm qua. Ở bên kia chiến tuyến, quân đội Israel khẳng định đã có 76 tên lửa được bắn đi từ Dải Gaza trúng vào các mục tiêu tại nước này. Ngoài ra còn có 38 quả tên lửa khác bị hệ thống phòng thủ Mái vòm sắt của nước này đánh chặn.

Phát biểu trong khi đang thực hiện chuyến công du Thái Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vẫn đang liên lạc với các bên liên quan trong khu vực với hy vọng có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn. “Chúng ta sẽ phải đợi xem liệu có thể đạt được tiến triển nào không trong vòng 24, 36 hoặc 48 giờ tới”, người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Trong khi đó các nguồn tin tại Gaza và Israel khẳng định với BBC rằng cả hai bên đang nỗ lực tìm giải pháp ngừng bắn. Tuy nhiên, phát biểu trong phiên họp nội các hàng tuần, thủ tướng Israel lại tuyên bố: “Quân đội Israel sẵn sàng mở rộng đáng kể quy mô của chiến dịch hiện tại”. 

Thanh Tùng
Tổng hợp