1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tạm ngừng không kích Libăng

(Dân trí) - Cuộc chiến tranh giữa Israel và Hezbollah tạm lắng dịu khi Mỹ hôm qua cho biết Israel đã đồng ý ngừng không kích miền nam Libăng trong vòng 48 tiếng để điều tra vụ không kích tại thị trấn Qana làm 56 dân thường Libăng thiệt mạng.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trở lại Trung Đông lần thứ hai trong vòng một tuần và có cuộc gặp với Thủ tướng Israel, bàn biện pháp tháo gỡ ngòi nổ chiến tranh hiện nay.

 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng với việc tạm ngừng các cuộc không kích, Israel cũng đồng ý mở các “hành lang” an toàn trong vòng 24 giờ để cho người dân Libăng ở miền nam di tản và tạo ra các hành lang đường không, đường biển và đường bộ cho công tác cứu trợ nhân đạo của quốc tế.

 

Các quan chức Israel đã xác nhận Thủ tướng Israel đã đồng ý đề xuất này của Mỹ. Tuy nhiên, phía Libăng cho rằng lệnh ngừng không kích tạm thời như vậy là chưa đủ.

 

Hôm 30/7, Israel đã không kích thị trấn Qana ở miền nam Libăng làm 56 dân thường thiệt mạng, trong đó có 34 trẻ em và 12 phụ nữ. Đây là vụ không kích đẫm máu nhất của Israel kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hôm 12/7.

 

Nhiều nước trên thế giới đã lên án Israel về vụ không kích nhằm vào dân thường này. Thủ tướng Libăng Fouad Siniora gọi đây là một tội ác “ghê tởm” và sẽ không đàm phán với Israel chừng nào nước này chưa ngưng các cuộc tấn công.

 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần qua cũng có cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng chiến tranh ở Trung Đông và yêu cầu Israel ngừng bắn ít nhất trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ đề nghị này.

 

Trong khi đó, du kích Hezbollah tuyên bố sẽ trả thù Israel. Hôm qua Hezbollah bắn khoảng 157 tên lửa vào Israel khiến nhiều người dân nước này bị thương. Đây là ngày Hezbollah “nã” nhiều tên lửa nhất vào lãnh thổ Israel.

 

Khủng hoảng chiến tranh giữa Israel và Hezbollah đã bước sang ngày thứ 20, làm ít nhất 510 người Libăng thiệt mạng, phía Israel à 52 người. Tuy nhiên, theo một con số chưa được xác nhận, khoảng 750 người Libăng đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

 

Nguyên Hưng

Theo AP, BBC