1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel đính chính số dân thiệt mạng vì tính nhầm thi thể tay súng Hamas

Quốc Đạt

(Dân trí) - Israel điều chỉnh số công dân chết trong cuộc tấn công hôm 7/10 của Hamas giảm xuống còn khoảng 1.200 người sau khi loại bỏ xấp xỉ 200 thi thể chưa xác định danh tính hiện được cho là tay súng Hamas.

Israel đính chính số dân thiệt mạng vì tính nhầm thi thể tay súng Hamas - 1

Binh sĩ Israel kiểm tra thi thể những người thiệt mạng ở làng Kfar Azza, Israel (Ảnh: New York Times).

"Khoảng 1.200 là con số nạn nhân chính thức của vụ thảm sát ngày 7/10", Reuters dẫn tuyên bố ngày 10/11 từ người phát ngôn Lior Haiat của Bộ Ngoại giao Israel.

Theo ông Haiat, số liệu được điều chỉnh vì có những thi thể trước đó không xác định danh tính nay được cho là thuộc về các tay súng Hamas.

"Đây là con số được cập nhật", ông Haiat nói với AFP. "Đó là do có rất nhiều thi thể không được xác định danh tính và bây giờ chúng tôi nghĩ những thi thể đó thuộc về Hamas… chứ không phải thương vong của Israel".

Trong tuyên bố chỉ trích nghị quyết của UNESCO hôm 10/11 mà ông Haiat đăng trên mạng xã hội X, ông cũng nói rằng Hamas đã giết "khoảng 1.200 người" trong vụ tấn công.

Các quan chức y tế Israel cho biết họ gặp khó khăn khi xác định danh tính những người thiệt mạng vì một số tay súng mặc quân phục Israel hoặc quần áo dân sự để trà trộn khi tấn công.  Và vẫn còn những bộ phận cơ thể chưa được xác định chủ nhân nên chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng.

Quan chức phía Israel cho biết có thể phải mất vài tuần mới có được con số cuối cùng.

Con số cập nhật được đưa ra hơn 1 tháng sau khi các tay súng Hamas tấn công bất ngờ vào các thị trấn và căn cứ quân sự ở miền nam Israel, khiến nhiều dân thường Israel thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Chính phủ Israel cũng cho biết Hamas đã bắt cóc hơn 240 người trong cuộc tấn công, bao gồm cả binh lính và dân thường Israel cùng với người dân nước ngoài.

Israel đã đáp trả bằng cách cắt điện, nhiên liệu và thực phẩm của hơn 2,3 triệu cư dân ở Dải Gaza và oanh tạc không ngừng.

Israel đính chính số dân thiệt mạng vì tính nhầm thi thể tay súng Hamas - 2

Thi thể người Palestine chết trong chiến dịch oanh tạc và tấn công trên bộ của Israel vào Gaza (Ảnh: AFP/Getty).

Theo các cơ quan tại Dải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã san bằng nhiều khu vực, khiến hơn 70% cư dân Gaza phải di dời và giết chết 11.078 người.

Số người chết ở Gaza đã và đang là chủ đề tranh luận giữa các quan chức Mỹ và Israel. Một số người, bao gồm cả Tổng thống Biden, tỏ ra nghi ngờ số liệu của các quan chức y tế ở Gaza, vốn do Hamas kiểm soát.

Nhưng trong những ngày gần đây, một số quan chức hàng đầu trong chính quyền ông Biden thừa nhận rằng hàng nghìn thường dân Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc bắn phá của Israel bắt đầu. Dù vậy, họ không đưa ra ước tính của riêng mình vì không thể xác minh dữ liệu từ cơ quan y tế Gaza.

Hôm 7/11, Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ, ông John Kirby, nói với các phóng viên rằng "đã có hàng ngàn người thiệt mạng". Một ngày sau đó, bà Barbara Leaf, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Cận Đông, nói với một ủy ban Hạ viện Mỹ rằng số dân thường thiệt mạng ở Gaza có thể còn cao hơn con số mà giới chức tại Gaza công bố.

Liên Hợp Quốc, các nhóm nhân quyền và các tổ chức viện trợ tới nay vẫn trích dẫn số liệu từ cơ quan y tế Gaza dù họ thừa nhận không thể xác nhận độc lập con số ấy.

Tuy nhiên, các tổ chức này chỉ ra rằng số người chết mà giới chức Gaza đưa ra vẫn thường nhất quán với kết quả điều tra của riêng họ sau những cuộc xung đột trong quá khứ.

Theo Reuters, New York Times