1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hỗn loạn ở lối thoát duy nhất khỏi Kabul

Minh Phương

(Dân trí) - Sân bay Kabul trở nên hỗn loạn khi nơi này được coi là con đường còn lại duy nhất để sơ tán khỏi Kabul do lực lượng Taliban đã kiểm soát Kabul và tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố.

Hỗn loạn ở lối thoát duy nhất khỏi Kabul - 1

Sân bay Kabul được coi là lối thoát duy nhất khỏi thủ đô Afghanistan khi Taliban giành quyền kiểm soát thành phố (Ảnh: AFP).

Theo ghi nhận của phóng viên Guardian, Reuters, khu vực sân bay ở thủ đô Kabul càng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người đổ xô đến đây với hy vọng sơ tán khỏi thủ đô Afghanistan, tránh nguy cơ bạo lực leo thang.

Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết, nhiều tuyến đường ở Kabul tắc nghẽn khi người dân đổ xô đến sân bay tìm cách rời thành phố. "Một số người thậm chí bỏ lại ô tô để đi bộ đến sân bay", một người dân cho biết. Một người khác cho hay, trong dòng người còn có cả những người hoảng sợ tìm cách trở về nhà.

Theo Reuters, tình hình an ninh ở thủ đô Kabul đang "chuyển biến xấu rất nhanh, bao gồm cả tình hình ở sân bay". Một vụ nổ súng đã xảy ra gần sân bay và một khu vực của sân bay Kabul đã bị bốc cháy giữa lúc hàng trăm người đổ về đây.

Massouma Tajik, 22 tuổi, một trong những người đang chờ chuyến bay sơ tán ở Kabul, nói với AP: "Tôi thấy mọi người gào khóc, họ không chắc chắn liệu có lên được chuyến bay nào hay không. Tôi cũng vậy".

Sân bay này hiện được coi là con đường duy nhất rời khỏi thủ đô Kabul hỗn loạn trong bối cảnh Taliban đã kiểm soát tất cả các lối ra vào thành phố. Một quan chức NATO cho biết, tất cả các chuyến bay thương mại từ sân bay Kabul đã tạm ngừng, hiện tại chỉ có các máy bay quân sự được phép hoạt động, đây là máy bay của các nước tới sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân. Quan chức này cho biết thêm, lực lượng của liên minh sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul.

Mỹ đã dùng trực thăng đưa nhân viên ngoại giao ở Kabul đến sân bay để sơ tán và cho biết sẽ điều động thêm binh sĩ và trực thăng để tăng cường các chuyến bay sơ tán.

Hỗn loạn ở lối thoát duy nhất khỏi Kabul - 2

Hàng trăm người đổ về sân bay Kabul với hy vọng được sơ tán (Ảnh: Getty).

Kabul rơi vào hỗn loạn trước đà tiến công của lực lượng Taliban. Lực lượng này hôm qua đã chiếm dinh tổng thống, giành quyền kiểm soát tất cả các quận của Kabul. Người phát ngôn của Taliban Mohammad tuyên bố, "chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan" và Taliban sắp lập ra Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Sharif Safi, nhà sáng lập Diễn đàn Hòa bình Kabul, nói với Al Jazeera rằng, người dân ở Kabul vô cùng hoảng sợ khi thấy các tay súng của Taliban hiện diện trên khắp các tuyến đường của thành phố. "Mọi người đều hoảng sợ. Tầm buổi trưa (ngày 15/8), chúng tôi nghe phong thanh Taliban đã vào thành phố. Kể từ đó, bắt đầu có những tiếng súng nổ ra. Mọi người cảm thấy lo sợ và tuyệt vọng. Chính quyền mà hầu hết người dân ở Kabul ủng hộ đã không còn nữa. Chúng tôi chỉ hy vọng sẽ không còn đổ máu và thiệt hại".

Tương lai Afghanistan trở nên bấp bênh sau khi lực lượng quân sự của các nước phương Tây bắt đầu rút khỏi quốc gia này từ tháng 5. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 15/8 đã lên máy bay rời khỏi đất nước cùng với một số quan chức cấp cao của chính quyền. Nguồn tin của Al Jazeera cho biết, ông Ghani hiện ở Uzbekistan.

Trong một bài viết trên Facebook, ông Ghani nói rằng: "Hôm nay, tôi đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn là đối đầu với lực lượng Taliban có vũ trang tràn vào dinh hay rời bỏ đất nước thân yêu mà tôi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và chăm lo trong 20 năm qua. Taliban đã khiến tôi phải ra đi, họ tấn công Kabul và người dân Kabul. Để tránh đổ máu, tôi nghĩ tốt nhất là nên rời đi".

Trong khi đó, những quan chức còn lại của chính quyền cho biết, họ sẽ không rời đất nước cũng như không chấp nhận đầu hàng Taliban. Họ cũng giận dữ chỉ trích ông Ghani "bán đứng" đất nước và nhân dân, và ông sẽ phải trả giá vì điều đó.

Taliban hạ cờ tại dinh tổng thống Afghanistan