1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kazakhstan

Hỏa hoạn tại trung tâm cai nghiện, 38 người chết

(Dân trí) - Lửa cháy đã “ngốn trọn” một trung tâm cai nghiện ở Kazakhstan vào ngày hôm qua khiến 38 người thiệt mạng. Nhiều bệnh nhân không có đường thoát thân do các phòng bị khóa trái, các cửa sổ được gia cố song sắt chắc chắn.

 

 
Hỏa hoạn tại trung tâm cai nghiện, 38 người chết - 1
Một phòng tại trung tâm bị thiêu rụi.

 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày chủ nhật (giờ địa phương) và nhanh chóng lan rộng ra khắp tòa nhà 1 tầng có từ thời Liên Xô cũ gần phía bắc thành phố Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan.

 

Khoảng 40 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

 

“Tôi nghe thấy họ gào thét trong khoảng 20 phút. Họ gào lên “Hãy cứu chúng tôi, hãy cứu chúng tôi”, một phụ nữ sống ở đối diện trung tâm cai nghiện cho hay.

 

Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được biết. Nhưng theo Vladimir Bozhko, Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp, các cửa phòng cai nghiện khóa trái cùng những hàng song sắt chắc chắn ở các cửa sổ khiến một số người không có đường thoát thân.

 

Ông cũng cho biết các nhà điều tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm ở khu nhà rộng 650m2 này hồi tháng 5 vừa qua và khu nhà không có hệ thống báo cháy. Một số sai phạm đã được sửa chữa, nhưng hệ thống báo cháy vẫn chưa có.

 

Theo hãng thông tấn Nga RIA-Novosti, Thủ tướng Karim Masimov đã yêu cầu thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc.

 

Trong khi đó, theo các con  số thống kê của chính phủ, 8 tháng đầu năm nay, đã có gần 1.000 vụ hỏa hoạn tại Kazakhstan.

 

Phan Anh

Theo AP