1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc xét xử thủy thủ đoàn vụ chìm phà Sewol

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay (10/6) đã mở phiên tòa xét xử thuyền trưởng và các thuyền viên vụ đắm phà Sewol, vốn khiến hơn 300 người chết và mất tích, trong bối cảnh chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang tiếp tục.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2532/Tham-hoa-dam-pha-Han-Quoc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thảm họa đắm phà Hàn Quốc</b></a>

Theo hãng tin Yonhap, phiên xét xử thuyền trưởng Lee Joon-seok và các thành viên thủy thủ đã bắt đầu lúc 14 giờ giờ địa phương, tại tòa án quận Gwangju, thuộc thành phố Gwangju.

Các thủy thủ và thuyền trưởng phà Sewol có thể đối mặt án tử hình
Các thủy thủ và thuyền trưởng phà Sewol có thể đối mặt án tử hình

Vị thuyền trưởng 69 tuổi và 3 thành viên thủy thủ đoàn đã bị khởi tố về tội giết người, các công tố viên cho biết. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tử hình.

11 thành viên thủy thủ đoàn khác đã bị khởi tố về các tội danh bỏ tàu và vi phạm luật an toàn tàu thủy.

Cơ quan công tố nghi ngờ rằng, các thủy thủ đã rời bỏ chiếc phà khi nó đang chìm, trong khi nói với các hành khách, hầu hết là học sinh phổ thông đi nghỉ, rằng hãy ở yên tại chỗ.

Các thủy thủ chính là những người đầu tiên được lực lượng tuần tra bờ biển giải cứu khi họ được cử tới hiện trường.

Nhiều thân nhân các nạn nhân thiệt mạng đã tới tòa trên những chiếc xe buýt để theo dõi phiên xét xử.

Trong phiên hôm nay, tòa chủ yếu lắng nghe tuyên bố của các bị cáo rằng họ có tội hay không có tội trước những cáo buộc chống lại mình, một quan chức của tòa cho biết.

Thuyền trưởng Lee thuộc nhóm đầu tiên được giải cứu khỏi phà Sewol
Thuyền trưởng Lee thuộc nhóm đầu tiên được giải cứu khỏi phà Sewol

Trước đó hôm 16/4, chiếc phà Sewol tải trọng 6825 tấn, mang theo 476 người, trong đó có 326 học sinh phổ thông trung học, đã bị chìm ngoài khơi hòn đảo Jindo. Con số người thiệt mạng chính thức hiện là 292 người, và vẫn còn 12 người khác mất tích.

Theo hãng tin AFP, thảm họa này đã khiến dư luận Hàn Quốc rúng động, và tạo ra một làn sóng giận dữ, sau khi các thông tin cho thấy sự kém năng lực, tham nhũng và tham lam là những yếu tố góp phần vào mức độ trầm trọng của thảm họa.

Hầu hết sự giận dữ đều đổ dồn lên ông Lee và các thủy thủ, đặc biệt là sau khi lực lượng tuần tra bờ biển công bố đoạn clip cho thấy vị thuyền trưởng, mặc một chiếc áo khoác và quần đùi, đã leo lên xuồng cứu hộ bỏ lại chiếc phà đắm.

Truyền thông Hàn Quốc khi đưa tin về vụ bắt giữ và cáo trạng thường mang màu sắc ám chỉ những người này có tội. Trong khi đó vài tuần sau thảm họa, Tổng thống Park Geun-Hye khẳng thì tuyên bố rằng hành động của thủy thủ đoàn “không khác nào những kẻ giết người”.

Hiện tại, cơ quan công tố Hàn Quốc còn đang truy nã ông Yoo Byung-Eun, người đứng đầu gia tộc sở hữu công ty hàng hải Chonghaejin – chủ sở hữu và vận hành phà Sewol. Ông Yoo bị truy nã để thẩm vấn về nghi án biển thủ và lơ là trách nhiệm hình sự, trong quá trình các công tố viên mở rộng điều tra xem các yếu tố thiếu tiêu chuẩn an toàn và vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng ra sao tới thảm họa này.

Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

Thanh Tùng
Tổng hợp