1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gương mặt thật của nhà soạn nhạc đại tài Bach

(Dân trí) - Các chuyên gia cho biết họ vừa tái tạo lại được gương mặt của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Johann Sebastian Bach. Tuy nhiên gương mặt mới có thể khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy ngỡ ngàng.

Nhờ phân tích xương sọ và dùng kỹ thuật máy tính, các chuyên gia đã xây dựng được gương mặt được cho là thật của nhà soạn nhạc Bach. Rất ngạc nhiên, nhà soạn nhạc có khuôn mặt to béo và có mái tóc bạch kim cắt sát đầu.

 

Gương mặt mới của nhà soạn nhạc, do nhà nhân chủng học người Scotland Caroline Wilkinson tạo dựng, sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Bachhaus ở thị trấn miền đông nước Đức Eisenach, nơi chôn rau cắt rốn của nhà soạn nhạc Bach, vào tháng sau.

 

So với bức ảnh mới, các bức chân dung trước kia của nhà soạn nhạc thế kỷ 18 rất khác. “Hầu hết mọi người đều nghĩ Bach là một ông già đội tóc giả. Đó là một hình ảnh đã được cách điệu hóa. Chúng ta không có ảnh chân dung thật của ông”, Joerg Hansen, giám đốc viện bảo tàng cho biết.

 

Gương mặt thật của nhà soạn nhạc đại tài Bach - 1

Các bước trong quá trình tái tạo gương mặt nhà soạn nhạc Bach

“Chúng ta biết rằng ông là một người khỏe mạnh, rằng ông ấy nhảy, ông ấy giậm chân khi chơi nhạc, ông ấy hát. Ông ấy là một người rất năng động, hoạt bát. Với sự tái dựng mới này bạn có thể thấy được những điều đó”.

 

Xương của nhà soạn nhạc Bach được khai quật lên vào năm 1894, và đầu tiên được các nhà điêu khắc sử dụng để giúp họ dựng tượng bán thân của ông vào năm 1908.

 

Nhưng nó vẫn chủ yếu dựa vào một bức chân dung của nhà soạn nhạc mà giới phê bình đương đại cho rằng bức chân dung đó không đúng, và nó có thể là của nhà soạn nhạc Handel.

 

“Ông ấy trông như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta yêu Bach qua âm nhạc của ông ấy. Đó là lý do vì sao mọi người đến viện bảo tàng này”, Hansen nói.

 

Trang Thu

Theo Reuters