1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình Saddam tưởng niệm nhà cựu độc tài

(Dân trí) - Với những giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở, con gái đầu của cựu Tổng thống Saddam Hussein cùng hàng trăm tín đồ trung thành của đảng Baath đã tham gia buổi lễ tưởng niệm nhà cựu độc tài tại thủ đô Yemen, đánh dấu 40 ngày Saddam qua đời.

Đi cùng Raghad Hussein là 2 con và một số luật sư từng bảo vệ cho Saddam, đã được một nhóm người theo đảng Baath - đảng chính trị cũ của Saddam, chào đón khi họ hạ cánh xuống sân bay quốc tế San'a với các biểu ngữ: "Hãy trả thù cho Saddam" và "Saddam bất tử".

Sau đó, một đoàn xe hộ tống mang theo hình của Saddam đã đưa họ về một nhà thờ ở thị trấn San'a tham gia lễ tưởng niệm nhà cựu độc tài. Buổi lễ được Yahia Mohammed Abdullah Saleh - cảnh sát trưởng của vùng và cũng là họ hàng của Tổng thống Yemen, đứng ra tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Raghdad nói: "Cha tôi là một anh hùng thực sự và là nhà lãnh đạo Ảrập nhiều tiếng tăm. Tôi tự hào về ông và tự hào về cuộc đấu tranh cũng như sự hi sinh to lớn của ông".

Cựu Tổng thống Saddam bị kết án tử hình vào ngày 5/11 năm ngoái vì tội giết hại 148 người Shiite năm 1948. Ông bị treo cổ vào ngày 30/12 trong những cảnh quay video đầy rẫy những lời thoá mạ, làm bùng lên làn sóng chỉ trích chính phủ Iraq rộng khắp toàn cầu.

Con gái lớn của Saddam và những người trung thành nhất đã chọn tổ chức lễ tưởng niệm 40 ngày cái chết của ông theo tập tục truyền thống sớm hơn 1 ngày tại Yemen để thu hút sự chú ý của công chúng. Dự kiến, những buổi lễ tương tự cũng sẽ được tổ chức trên khắp Trung Đông vào cuối tuần này.

Kể từ khi Saddam bị lật đổ vào năm 2003, những tín đồ của đảng Baath đã phải sống lưu vong ra nước ngoài và thiết lập một mạng lưới hoạt động tại Yemen. Người ta cũng tin rằng nhóm này đang cố gắng tái thiết và phục hồi lại mạng lưới ở Trung Đông.

Raghad Hussein, từng phục vụ cho Saddam trong Bộ Quốc phòng, được biết tới với biệt danh "Little Saddam" bởi bà là người có nhiều tính cách giống cha. Một thời gian dài trở lại đây, Raghdad sống tại Jordan nhưng không tham gia các hoạt động chính trị cũng như xuất hiện trước công chúng. Chính phủ Iraq buộc tội bà và những tín đồ đảng Baath đang sử dụng hàng triệu USD tiền ăn cắp trái phép từ Saddam để tài trợ cho các lực lượng nổi dậy tại Iraq.

VTH

Theo AP