1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ghế máy bay trôi dạt lên đảo Reunion 3 tháng trước"

(Dân trí) - Một người đàn ông sống trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương cho biết ông đã nhìn thấy một chiếc ghế máy bay màu xanh trôi dạt vào hòn đảo này 3 tháng trước nhưng không nghi ngờ gì vào thời điểm đó và đã đốt đi.

"Ghế máy bay trôi dạt lên đảo Reunion 3 tháng trước" - 1

Ông Nicolas Ferrier trên đảo Reunion (Ảnh: Telegraph)

Ông Nicolas Ferrier đã nhìn thấy chiếc ghế màu xanh khi đi dọn rác trên bãi biển hồi tháng 5. Khi đó, ông nghĩ nó đơn thuần là rác - có thể là một ghế của xe buýt hoặc tàu lượn.

"Cho tới tận thứ 4 vừa rồi nó mới khiến tôi nghĩ đến đó có thể là cái gì", ông Ferrier nói. "Nó có thể là một phần của chiếc máy bay đó".

Giờ đây ông Ferrier mới lên tiếng về việc phát hiện chiếc ghế khả nghi. Trước đó, Ferrier không kể chuyện với ai, ngoại trừ vợ ông.

Ferrier cho biết chiếc ghế trôi dạt tới khu vực bờ biển mà ông chịu trách nhiệm giám sát gần Saint Andre, tại khu vực phía đông của đảo Ấn Độ Dương. Một mảnh vỡ được tin xuất phát từ một chiếc Boeing 777 cũng được tìm thấy tại cùng khu vực bờ biển này mới đây.

Xem video ông Ferrier kể về việc tìm thấy ghế máy bay và các hành lý:

Ông Ferrier cho hay ông cũng tìm thấy vài mảnh hành lý có thể cũng xuất phát từ chiếc máy bay nhưng đốt tất cả vì nghĩ chúng là rác thông thường.

"Tôi cũng tìm thấy 2 hành trí chứa đầy đồ, vào khoảng cùng thời điểm. Tôi đã tốt chúng. Đó là công việc của tôi - thu dọn rác rồi đốt".

"Tôi có thể đã tìm thấy nhiều thứ thuộc về chiếc máy bay đó, và đốt chúng mà không nhận ra. Giống cái ghế vậy", Ferrier nói.

Ferrier nói thêm, ông cũng nhìn thấy mảnh vỡ cánh máy bay hồi đầu tháng 5. Câu chuyện này của ông trùng khớp với lời kể của phụ nữ có tên là Isabelle, người cho biết nhìn thấy mảnh vỡ trong khi đi dạo cùng con trai vào khoảng ngày 10/5.

"Tôi đang đi dạo trên bờ biển cùng con trai Krishna. Từ một tảng đá nơi chúng tôi đứng, cậu bé nhìn thấy một vật thể và hét lên: "Mẹ! Nó giống như cánh của máy bay", Isabelle kể với một tờ báo địa phương.

Krishna sau đó cũng giẫm phải một vật trông giống hành lý. Cậu bé định mở ra và sau đó lại phát hiện một hành lý khác nằm trên cát. Nhưng Isabelle cho biết sóng lớn đã khiến cô yêu cầu con trai chạy vào bờ. Họ trở về nhà và không nghĩ gì về các vật thể nhìn thấy.

Mảnh vỡ cánh máy bay sau đó được một người khác tìm thấy và báo cho các nhà chức trách.

Mảnh vỡ khả nghi hiện đã được chuyển tới Pháp để xác minh xem liệu nó có bắt nguồn từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370, chở 239 người, đã mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Không dấu hiệu nào về chiếc máy bay này được phát hiện kể từ đó.

An Bình

Theo Telegraph