1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gái gọi của cựu Thống đốc New York đóng phim sex từ năm 18 tuổi

(Dân trí) - Cô gái vừa làm cho sự nghiệp của cựu Thống đốc Spitzer tiêu tan từng cởi bỏ quần áo để đóng phim khiêu dâm từ khi mới bước sang tuổi 18.

Người sáng lập công ti điều hành tour du lịch Girls Gone Wild, ông Joe Francis, cho biết ông đã có ý định mời Ashley Alexandra Dupre, 22 tuổi, xuất hiện trên tạp chí của công ti với giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó người ở trong công ti phát hiện ra Dupre từng đóng phim mát mẻ cho họ cách đây vài năm.

 

“Chúng tôi vừa tiết kiệm được một triệu đô la. Giống như vừa được biết mình trúng giải độc đắc vậy”, Joe Francis nói. 

 

Theo thông cáo báo chí của Girls Gone Wild, Dupre đã đến thăm Miami vào năm 2003 để tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình. Sau khi cãi cọ với một người bạn và bị tống khứ khỏi khác sạn, Dupre đã nhảy lên một chiếc xe buýt của “Girls Gone Wild” gần đó. Dupre sau đó ký hợp đồng với công ti và dành cả một tuần trên chiếc xe, đóng 7 tập phim, trong đó có cả cảnh nuy và đồng tính.

 

“Đích thân tôi còn mua vé cho cô ấy trở về Bắc Carolina”, Francis nói.

 

Nhân viên của công ti này dự định sẽ khai thác bộ phim đó và tung từng phân lên mạng với giá đăng nhập hàng tháng là 29,95 USD.

 

Hiện luật sư của Dupre từ chối bình luận về thông tin trên.

 

Kể từ khi ông Spitzer từ chức thống đốc bang New York vào đầu tuần này vì liên quan đến vụ bê bối gái gọi, tên tuổi của Dupre, người có nghệ danh là Kristen, “lên như diều gặp gió”. Trang web các nhân của cô trên MySpace có hơn 5 triệu lượt người truy cập chỉ trong vài ngày từ khi nổ ra vụ xì-căng-đan. Các tác phẩm âm nhạc của cô, trong đó có hai bài hát được đăng trên mạng chia sẻ âm nhạc Aime Street, có hàng trăm ngàn lượt người vào nghe. Thậm chí chúng còn được phát trên sóng phát thanh quốc gia.

 

Giám đốc Nhà xuất bản Hustler, Larry Flynt, còn cho biết thứ sáu tuần trước ông đã gửi thư điện tử cho Dupre mời cô chụp hình nuy trên tạp chí của mình với giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, có vẻ như Dupre không hài lòng với cái giá đó. Theo Flynt, có lẽ một tờ tạp chí bình thường không “xứng tầm” với hiện tượng Dupre.

 

“Chắc chắn cô ta sẽ viết sách. Hoặc có khả năng sẽ có một bộ phim”, nhà xuất bản này cho biết. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ có rất nhiều lời đề nghị”.

 

Phan Anh

Theo AP