1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

(Dân trí) - Hàng trăm bé gái trong khu đèn đỏ Kandapara của Bangladesh đều có số phận giống nhau: bị bán cho những kẻ buôn người vì gia đình quá nghèo, rồi bị đẩy vào nhà thổ, phải tiếp khách từ 12,13 tuổi và bị ép uống thuốc "vỗ béo" để thân hình phổng phao hơn...


Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Hashi là một trong hàng trăm bé gái ở khu đèn đỏ Kandapara, cách ngoại ô Bangladesh vài giờ xe chạy dùng thuốc Oradexon, một loại thuốc chữa dị ứng và viêm nhiễm ở người và được nông dân dùng để vỗ béo cho gia súc.
 
Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh
Các em uống thuốc để "khỏe hơn", để tăng cân, và để trông hấp dẫn hơn với khách hàng.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Hashi đứng trước nhà thổ Kandapara ở Tangail để mời khách.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Vì muốn kiếm được nhiều khách, nên các bé gái sẵn sàng dùng thuốc "vỗ béo", bất chấp những tác dụng phụ đầy nguy hiểm của thuốc.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Hashi kiếm được chỉ khoảng 12-15 USD/ngày và phải tiếp từ 15-20 khách.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Toilet chung của một nhà thổ trong khu đèn đỏ Kandapara.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Một cô gái làng chơi đứng trước nhà thổ xộc xệch dựng trên sông Padma ở Faridpur, miền trung Bangladesh. Tuổi lao động tình dục hợp pháp ở đất nước nghèo Nam Á này là 18.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Phòng của một gái điếm ở nhà thổ tại Faridpur.
 
Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Bé gái có tên Lipi, 14 tuổi, đứng đợi khách ở nhà thổ. Các bé gái mới đầu bị "mẹ", người điều hành nhà thổ, ép uống thuốc "vỗ béo".

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Sau đó, uống thuốc đã trở thành điều khó bỏ, bởi nó cho các em cảm giác ngon miệng, vẻ ngoài phổng phao, với "đường cong" hấp dẫn khách.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Nhiều bé gái đã ở nhà thổ tại Kandapara nhiều năm, không được học hành, và không biết khi nào các khoản nợ mà "mẹ" gán cho được xóa.
 
Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Bé gái Mukti, 12 tuổi, trang điểm trước khi đón khách.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Mayaj, 16 tuổi, ăn trưa trong phòng nhỏ của mình tại khu nhà thổ.
 
Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Nhiều người bị "mẹ" bỏ rơi khi không kiếm được tiền hoặc khi đã quá già, nhưng họ vẫn quyết định ở lại nhà thổ vì sợ phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội bên ngoài Kandapara.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Maya đứng chờ khách trước cửa phòng mình.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Hầu hết các cô gái phải tiếp 15 khách/ngày, song tiền kiếm được bị các "mẹ" thu giữ hết để trả cho số tiền họ đã bỏ ra mua các cô.
 
Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Nhiều cô gái đã có con. Có người gửi con về cho gia đình, có người nuôi chúng lớn lên trong nhà thổ.

Đột nhập nhà thổ trẻ con nổi tiếng ở Bangladesh

Nhưng các cô gái này không biết tương lai của họ sẽ ra sao, khi không thể tiết kiệm được tiền cho con.

Vũ Quý

Theo Reuters