1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nhân Anh gốc Việt đấu giá cuộc đời để mở trại trẻ mồ côi

(Dân trí) - Một doanh nhân gốc Việt đang rao bán tất cả mọi thứ cô đang sở hữu tại xứ sở sương mù để thành lập trung tâm dành cho trẻ mồ côi tại đất nước nơi cô chào đời.

 
Doanh nhân Anh gốc Việt đấu giá cuộc đời để mở trại trẻ mồ côi - 1

Suzanne Hook đứng trước ngôi nhà ở chiếc xe thể thao tại Anh.

Suzanne Hook, tên khai sinh là Hien, người được một gia đình ở Anh nhận làm con nuôi cách đây 40 năm, muốn đấu giá toàn bộ tài sản, trong đó có ngôi nhà trị giá 778.000 USD tại Buckinghamshire, một chiếc xe thể thao và bộ sưu tập giày khổng lồ.

Người phụ nữ 42 tuổi cũng muốn bán toàn bộ quần áo và đồ đạc để thực hiện ước mơ xây dựng một trại mồ côi ở Việt Nam.

Suzanne đang từ bỏ cuộc sống đáng mơ ước tại Anh để thành lập trại mồ côi mang tên Allambie ở Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đúng là tôi đang bán tất cả mọi thứ. Cả cuộc đời tôi đang được rao bán. Tôi đã có một cuộc sống thoải mái tại Anh và giờ đây tôi đang từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam”.

“Tôi sẽ tạm biệt bạn bè và toàn bộ lối sống tại Anh để chăm sóc những đứa trẻ dưới 10 tuổi trong suốt cuộc đời còn lại. Việc cho chúng một cơ hội tốt hơn là điều rất quan trọng. Cuộc sống của tôi tại Anh đã chấm dứt và nó sẽ tiếp tục tại Việt Nam với những đứa trẻ”.
 
Doanh nhân Anh gốc Việt đấu giá cuộc đời để mở trại trẻ mồ côi - 2
Bộ sưu tập giày khổng lồ của Suzanne.

“Tôi muốn cho chúng một tương lai, giáo dục chúng để vào đại học hoặc có việc làm và một ngôi nhà sao cho chúng có thể tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Nhưng tôi cũng muốn chúng cảm nhận được yêu thương. Đây là điều mà tôi chưa từng cảm nhận được khi còn nhỏ và bọn trẻ rất cần điều đó”.

Suzanne, con lai của một phụ nữ Việt và một binh sĩ Mỹ da màu, chào đời năm 1969 giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ diễn ra khốc liệt khiến quê hương cô bị tàn phá. Cô bị mẹ bỏ rơi và được đưa tới trại trẻ mồ côi.

Cô bé bị suy dinh dưỡng và quá yếu khi được các y tá Anh phát hiện. Các y tá đã cam kết giúp cô bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Suzanne tới sân bay Gatwick năm 3 tuổi và được một gia đình ở Middlesex nhận làm con nuôi. Cô chuyển ra khỏi nhà để sống tự lập năm 18 tuổi và làm nghề cung cấp thực phẩm cho trường học trước khi trở thành đầu bếp chính tại các nhà hàng và các tàu du lịch trong 13 năm.

Kể từ năm 2002, Suzanne đã gây dựng thành công một công ty chăm sóc chắc đẹp tên gọi Dịch vụ làm nail Couture ở Beaconsfield, Bucks, cho phép cô tích lũy tiền để mở trại mồ côi.
 
Doanh nhân Anh gốc Việt đấu giá cuộc đời để mở trại trẻ mồ côi - 3

Một bức ảnh của Suzanne hồi nhỏ được chụp tại trại trẻ mồ côi nơi cô sống vài năm đầu đời.

Khi trở lại Việt Nam trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp năm 2007, Suzanne đã tham gia giảng dạy và tìm lại trại trẻ mồ côi cũ nơi cô từng sống.

Được truyền cảm hứng bởi chuyến đi đó, Suzanne đã trở lại quê hương sau đó để chuẩn bị nguồn tài chính nhằm tự mở một trại mồ côi cho 5 bé gái và 4 bé trai tuổi từ 6-16.

Trại mồ côi Allambie dự kiến sẽ khai trương vào tháng 11 tới và được đặt tên theo gia đình đã chăm sóc Suzanne sau khi cô tới Anh.

Suzanne hi vọng số tiền thu được từ việc bán các tài sản tại Anh sẽ giúp cô chi trả các chi phí trước mắt tại trại mồ côi cho tới khi cô thu hút được các nguồn tài trợ cho bọn trẻ.

An Bình
Theo Dailymail