1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc chiến tại Iraq:

Địa ngục cho lính Mỹ - Niềm vui cho công ty dầu khí

(Dân trí) - Một chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga khẳng định rằng Tổng thống Bush tiến hành cuộc chiến tại Iraq là vì muốn kiểm soát nguồn lợi dầu mỏ tại quốc gia Trung Đông này.

Hôm qua, 9/4, hàng ngàn người dân Iraq đã xuống đường biểu tình tại Najaf, thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite, để phản đối việc quân đội Mỹ chiếm đóng Baghdad trong suốt 4 năm qua.

 

Những người tham gia biểu tình yêu cầu quân đội Mỹ và Anh lập tức rút khỏi Iraq. Tình trạng náo loạn trên đường phố đã khiến chính phủ Iraqi phải hủy ngày lễ quốc gia 9/4 và cấm các phương tiện lưu thông trong 24 tiếng.

 

Mỹ và các đồng minh thân cận nhất, gồm Anh, Australia, Italy và Ba Lan, đã phát động chiến dịch quân sự “Tự do cho Iraq” vào ngày 20/3/2003. Ngày 9/4 cùng năm, quân đội Mỹ tiến vào Baghdad, đánh dấu ngày chính thức sụp đổ của chế độ Saddam Hussein.

 

Khi đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush khẳng định rằng sự có mặt của Mỹ tại Baghdad cho thấy một thắng lợi lớn. Ông cũng tuyên bố rằng hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq đã kết thúc với mức tổn thất tối thiểu cho quân đội Mỹ.

 

Tuy nhiên, thời gian 4 năm sau đó đã cho thấy chiến dịch quân sự thành công trong 3 tuần của Mỹ và quân đồng minh chỉ là sự khởi đầu cho cuộc nội chiến hỗn loạn ở Iraq.

 

Hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng tại Iraq trong suốt thời gian 4 năm Mỹ có mặt tại đây, hàng trăm nghìn người đã bị thương. Tin tức về hoạt động khủng bố xảy ra như cơm bữa tại Baghdad và các thành phố, thị trấn khác của Iraq không còn được chú ý đặc biệt như trước nữa. Đã có ít nhất 3.280 binh lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq kể từ tháng 3/2003. Và con số vẫn chưa dừng lại. Trong lễ Phục sinh hôm 8/4 vừa qua, lại có thêm 6 binh sĩ thiệt mạng.

 

Trong khi đó, Tổng thống George W. Bush vẫn khẳng định rằng quyết định phát động cuộc chiến tranh tại Iraq cách đây 4 năm là đúng đắn và hợp lý. Thậm chí, người đứng đầu Nhà Trắng còn tiếp tục bổ sung thêm 22.000 sang Iraq bất chấp làn sóng phản chiến mạnh mẽ ở Mỹ và sự chiến thắng của đảng Dân chủ trong quốc hội. Khoảng 150.000 quân nhân Mỹ đang có mặt ở Iraq, tiêu tốn của ngân khố quốc gia gần 6 tỷ USD/tháng.

 

Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Bush đang “lừa gạt”. Phó Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học địa chính trị Nga, Leonid Ivashov, cho rằng có thể miêu tả tình hình hiện nay ở Iraq như một cuộc chiến tôn giáo, một cuộc xung đột giữa các nền văn minh. “Người Iraq đấu tranh cho lãnh thổ, cho niềm tin, cho quyền được làm người Hồi giáo, được làm người Iraq. Vũ khí và sự đàn áp của quân đội không có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến này. Nếu người Shiite và người Sunni hợp nhất lại trong cuộc đấu tranh chống lại lực lượng đang chiếm đóng trên đất nước họ, thì binh lính Mỹ sẽ phải đối mặt với một thời kỳ cam go” ông Ivashov bình luận trên trang Strana.ru.

 

Nói đến các mục đích thực sự của cuộc chiến tại Iraq do quân đội Mỹ khởi xướng, ông Leonid Ivashov khẳng định là Tổng thống Bush tiến hành cuộc chiến này vì nguồn lợi dầu mỏ. “Các tập đoàn tài chính và dầu khí đứng sau cuộc chiến tranh này. Họ có thể kỷ niệm năm thứ 4 này của cuộc chiến bằng sự vui mừng. Họ đã tiêu diệt một nước Ảrập khá mạnh ở Trung Đông. Các công ty xuyên quốc gia có trụ sở tại Mỹ đang kiểm soát các  mỏ dầu của Iraq. Giá dầu mỏ đã tăng quá cao. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn kiểm soát cả Vịnh Persian và các thông tin quan trọng về trữ lượng dầu mỏ. Mục đích duy nhất mà giờ đây họ đang theo đuổi là tách Iraq ra khỏi 3 nước có quan hệ “hận thù”. Khi đã đạt được mục tiêu này, “khách hàng” của cuộc chiến tranh Iraq sẽ thấy hoàn toàn hài lòng,” ông Ivashov nói.

 

Đặng Lê

Theo Pravda