1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ ân cần hỏi thăm bệnh nhi tại Rome

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi bà tới thăm các em nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện nhi Bambino Gesu ở Rome nhân chuyến công du đầu tiên tới Italy hôm qua 24/5.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới thăm bệnh viện nhi Bambino Gesu tại Rome, Italy hôm qua 24/5. Tại đây, bà đã dành thời gian trò chuyện cùng các bệnh nhân nhỏ tuổi và tham gia các hoạt động vui chơi cùng các em. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới thăm bệnh viện nhi Bambino Gesu tại Rome, Italy hôm qua 24/5. Tại đây, bà đã dành thời gian trò chuyện cùng các bệnh nhân nhỏ tuổi và tham gia các hoạt động vui chơi cùng các em. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tham gia vào một buổi giao lưu với 15 bệnh nhi đến từ 9 nước. Bà Melania đã cùng các em nhỏ vẽ tranh, đọc sách và chụp ảnh vui vẻ. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tham gia vào một buổi giao lưu với 15 bệnh nhi đến từ 9 nước. Bà Melania đã cùng các em nhỏ vẽ tranh, đọc sách và chụp ảnh vui vẻ. (Ảnh: Reuters)

“Chuyến thăm của tôi tới bệnh viện nhi Bambino Gesu thực sự rất xúc động. Thật sự là một món quà quý giá khi được dành thời gian trò chuyện và tô màu với các em, những đứa trẻ luôn giữ tinh thần vô cùng lạc quan dù cho cơ thể đau ốm”, Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ. (Ảnh: Getty)
“Chuyến thăm của tôi tới bệnh viện nhi Bambino Gesu thực sự rất xúc động. Thật sự là một món quà quý giá khi được dành thời gian trò chuyện và tô màu với các em, những đứa trẻ luôn giữ tinh thần vô cùng lạc quan dù cho cơ thể đau ốm”, Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ. (Ảnh: Getty)

“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian gặp gỡ với các em nhỏ tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt (tại bệnh viện) và tôi sẽ cầu nguyện cho các em mỗi ngày. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, y tá và nhân viên trong bệnh viện. Họ đang làm những công việc tuyệt vời”, bà Melania cho biết. (Ảnh: Reuters)
“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian gặp gỡ với các em nhỏ tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt (tại bệnh viện) và tôi sẽ cầu nguyện cho các em mỗi ngày. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, y tá và nhân viên trong bệnh viện. Họ đang làm những công việc tuyệt vời”, bà Melania cho biết. (Ảnh: Reuters)

Bà Melania Trump, cựu sinh viên ngành thiết kế, đã vẽ tranh cùng các bệnh nhi. (Ảnh: Getty)
Bà Melania Trump, cựu sinh viên ngành thiết kế, đã vẽ tranh cùng các bệnh nhi. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ tươi cười khi nhận được món quà là bức vẽ từ một em nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ: Chào đón bà tới Italy. (Ảnh: Getty)
Đệ nhất phu nhân Mỹ tươi cười khi nhận được món quà là bức vẽ từ một em nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ: "Chào đón bà tới Italy". (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ vui vẻ chụp ảnh cùng một bệnh nhi (Ảnh: Getty)
Đệ nhất phu nhân Mỹ vui vẻ chụp ảnh cùng một bệnh nhi (Ảnh: Getty)

Cử chỉ âu yếm của một em nhỏ dành cho Đệ nhất phu nhân Mỹ (Ảnh: AFP)
Cử chỉ âu yếm của một em nhỏ dành cho Đệ nhất phu nhân Mỹ (Ảnh: AFP)

Rất tuyệt vời khi được tới thăm các cháu. Các cháu hãy luôn mạnh mẽ và lạc quan nhé. Yêu các cháu nhiều!, bà Melania viết trong cuốn sổ lưu niệm tại bệnh viện ở Rome. (Ảnh: Getty)
"Rất tuyệt vời khi được tới thăm các cháu. Các cháu hãy luôn mạnh mẽ và lạc quan nhé. Yêu các cháu nhiều!", bà Melania viết trong cuốn sổ lưu niệm tại bệnh viện ở Rome. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng chia sẻ một câu chuyện cảm động về một cậu bé chờ ghép tim. Bà Melania đã tới thăm bệnh nhi này khi tới bệnh viện Bambino Gesu và nhận được tin có người hiến tặng tim cho cậu bé khi bà vừa đặt chân tới Bỉ sau chuyến thăm Italy. (Ảnh: EPA)
Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng chia sẻ một câu chuyện cảm động về một cậu bé chờ ghép tim. Bà Melania đã tới thăm bệnh nhi này khi tới bệnh viện Bambino Gesu và nhận được tin có người hiến tặng tim cho cậu bé khi bà vừa đặt chân tới Bỉ sau chuyến thăm Italy. (Ảnh: EPA)

“Khi máy bay vừa hạ cánh xuống Bỉ, tôi nghe tin bệnh viện đã tìm được người hiến tặng cho cậu bé. Trước đó, cậu bé và gia đình vẫn đang chờ để được ghép tim. Chỉ vài giờ trước đây, tôi đã đọc một cuốn sách và nắm tay cậu bé đó và bây giờ trái tim tôi đang tràn ngập niềm vui sau khi nghe được tin này”, bà Melania nói.
“Khi máy bay vừa hạ cánh xuống Bỉ, tôi nghe tin bệnh viện đã tìm được người hiến tặng cho cậu bé. Trước đó, cậu bé và gia đình vẫn đang chờ để được ghép tim. Chỉ vài giờ trước đây, tôi đã đọc một cuốn sách và nắm tay cậu bé đó và bây giờ trái tim tôi đang tràn ngập niềm vui sau khi nghe được tin này”, bà Melania nói.

Thành Đạt

Tổng hợp