1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Anh dùng dao hạ gục 3 phiến quân IS sau khi hết đạn

(Dân trí) - Một binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) đã dùng dao hạ gục 3 phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi lọt vào ổ phục kích của các tay súng này và không còn đạn chống trả.

Lính đặc nhiệm SAS (Ảnh: Gettty)
Lính đặc nhiệm SAS (Ảnh: Gettty)

Vụ việc xảy ra khi các binh sĩ thuộc lực lượng quân đội chính phủ Iraq và lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) cùng tiến vào một nhà máy tại thành phố Fallujah, một thành trì của IS tại Iraq, để tiêu diệt các tay súng IS đang ẩn náu tại đây. Tuy nhiên, các binh sĩ bất ngờ rơi vào ổ phục kích của nhóm phiến quân IS. Một cuộc giao tranh đã nổ ra sau đó khiến một số binh sĩ Iraq thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Vào thời điểm hai bên giao tranh, một binh sĩ 27 tuổi thuộc đội đặc nhiệm SAS vừa cố gắng dìu các đồng đội bị thương về nơi an toàn, vừa dùng súng bắn trả các tay súng IS để thoát vòng vây của kẻ địch. Khi binh sĩ bắn hết đạn, nhóm phiến quân quyết định siết chặt vòng vây và bắt sống anh. Tuy nhiên binh sĩ đặc nhiệm SAS đã chuyển sang dùng dao, tiếp tục chiến đấu với các các phiến quân IS và hạ gục được 3 tên.

Tờ Daily Star dẫn nguồn tin từ đội đặc nhiệm SAS cho biết: “Ngay sau khi hết đạn, các phiến quân IS lao tới bắt anh ấy. Khi chúng ập tới, anh ấy đã rút dao quắm kurki ra và bắt đầu phản công. Anh ấy đã hạ gục tên đầu tiên, cứa cổ tên thứ hai và đâm chí mạng tên thứ ba. Sau đó, anh ấy còn đâm bị thương 3 tên khác. Nhóm phiến quân IS hoảng sợ chạy tán loạn, nhờ đó anh ấy đã đưa được binh sĩ bị thương về nơi an toàn”.

“Anh ấy nghĩ rằng có thể mình sẽ hi sinh nhưng anh ấy quyết tâm phải tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất có thể”, nguồn tin cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin, khi binh sĩ đặc nhiệm SAS trở về nơi an toàn, mọi người nghĩ rằng anh bị thương nặng bởi vì khắp người binh sĩ này là máu. Tuy nhiên người lính đặc nhiệm dũng cảm giải thích rằng đó không phải là máu của anh. Binh sĩ SAS sau đó lau sạch dao, lấy thêm đạn và tiếp tục dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm Iraq đi chiến đấu ở một nơi khác.

Thành Đạt

Tổng hợp