1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt lẫn nụ cười của người dân liên Triều

(Dân trí) - Hơn 100 người Hàn Quốc hôm nay đã lần đầu tiên được gặp người thân của họ tại Triều Tiên sau nhiều thập niên xa cách, tại một cuộc đoàn tụ hiếm hoi dành cho các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên.

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt lẫn nụ cười của người dân liên Triều

Cuộc đoàn tụ của người dân liên Triều Tiên bắt đầu từ hôm nay 20/2 và kéo dài tới 25/2. Từ hôm qua 19/2, những người Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ đã tập trung tại khách sạn ở thành phố Sokcho, gần biên giới với Triều Tiên, để chuẩn bị lên đường sang Triều Tiên vào sáng nay.

Các công dân Hàn Quốc rơi khách sạn để chuẩn bị tới Triều Tiên sáng ngày 20/2.
Các công dân Hàn Quốc rơi khách sạn để chuẩn bị tới Triều Tiên sáng ngày 20/2.
 
Các công dân Hàn Quốc rơi khách sạn để chuẩn bị tới Triều Tiên sáng ngày 20/2.
Hơn 100 người Hàn Quốc, hầu hết là người cao tuổi và một số họ phải sử dụng xe lăn, đã tham gia cuộc đoàn tụ lần này.
 
Những chiếc xe chở người Hàn Quốc chuẩn bị rời Sokcho để đi Tiều Tiên.
Những chiếc xe chở người Hàn Quốc chuẩn bị rời Sokcho để đi Tiều Tiên.
 
Đoàn xe nối đuôi nhau hướng về biên giới liên Triều.
Đoàn xe nối đuôi nhau hướng về biên giới liên Triều.

Một chiếc xe buýt chở người Hàn Quốc sang Triều Tiên đoàn tụ với người thân.
Một chiếc xe buýt chở người Hàn Quốc sang Triều Tiên đoàn tụ với người thân.

Một chiếc xe buýt chở người Hàn Quốc sang Triều Tiên đoàn tụ với người thân.
Cuộc đoàn tụ dành cho các gia đình ly tán diễn ra tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tại Goseong, Triều Tiên, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 200 km về phía đông bắc.

Một chiếc xe buýt chở người Hàn Quốc sang Triều Tiên đoàn tụ với người thân.

Bà Kim Song-Yun (trái), người Hàn Quốc, vui mừng khi gặp lại chị gái Kim Seok-Ryo, người Triều Tiên, sau nhiều năm ly biệt.

Những nụ cười của người dân liên Triều tại cuộc đoàn tụ.
Những nụ cười của người dân liên Triều tại cuộc đoàn tụ.

Những nụ cười của người dân liên Triều tại cuộc đoàn tụ.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 hai miền Triều Tiên mới tổ chức được cuộc đoàn tụ dành cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.
 
Những người thân gặp lại nhau trò chuyện không ngớt.
Những người thân gặp lại nhau trò chuyện không ngớt.

Nhiều người cũng không giấu được những giọt nước mắt khi gặp lại người thân.
Nhiều người cũng không giấu được những giọt nước mắt khi gặp lại người thân.

Nhiều người cũng không giấu được những giọt nước mắt khi gặp lại người thân.
Bà Lee Son-hyang (trái), 88 tuổi, khóc nức nở khi gặp lại em trai Lee Yoon Geun ,72 tuổi.
 
Anh em Park Yang-gon và Park Yang-su ôm nhau khóc khi gặp mặt.
Anh em Park Yang-gon và Park Yang-su ôm nhau khóc khi gặp mặt.
 
Những tấm ảnh cũ được mọi người mang đi làm kỷ niệm trong cuộc đoàn tụ.
Những tấm ảnh cũ được mọi người mang đi làm kỷ niệm trong cuộc đoàn tụ.
 
An Bình
Theo AFP