1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công đảng Anh tìm người kế nhiệm Thủ tướng Gordon Brown?

(Dân trí) - Những khó khăn mà Thủ tướng Gordon Brown đang phải đương đầu có lẽ đã buộc Công đảng phải nghĩ đến việc tìm người kế nhiệm ông.

Công đảng Anh đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử 40 năm qua đảng này tại cuộc bầu cử địa phương diễn ra hôm 3/5, trong đó có cả việc mất quyền kiểm soát London về tay phe đối lập và tiếp đến là thất bại trong bầu cử bổ sung ngày 23/5. Thất bại đúp này không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ông Brown mà còn làm gia tăng các chỉ trích nhằm vào ông ngay trong nội bộ Công đảng.

 

Nhiều người nhận định hiện đang diễn ra cuộc đua ngầm tìm ứng viên thay thế ông Brown ngay khi được bật đèn xanh. Hiện thời, ngoại trừ một số nghị sĩ lão thành của Công đảng lên tiếng phản đối, chưa có một gương mặt chính trị đáng chú ý công khai chỉ trích ông Brown. Chuyên gia Philip Cowley của Đại học Nottingham cho hay các nghị sĩ và bộ trưởng đã đề cập đến khả năng thay đổi lãnh tụ đảng, tuy ông Brown vẫn còn thời gian nhưng nếu tình hình không được cải thiện, ông sẽ phải hứng chịu các đợt công kích mạnh mẽ.

 

Đều là những sinh viên xuất sắc của Đại học Oxford và một sự nghiệp hiển hách trong chính phủ Công đảng, hai ông Ed Balls và David Miliband cùng có những thăng tiến song hành. Nhưng sắp tới, hai chính trị gia này nhiều khả năng trở thành đối thủ của nhau vì cả hai đều nhắm đến một mục tiêu trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Gordon Brown.

 

 

Công đảng Anh tìm người kế nhiệm Thủ tướng Gordon Brown? - 1
 

Ngoại trưởng Miliband.

Người được ủng hộ nhất là ngoại trưởng David Miliband (42 tuổi), một chính trị gia trẻ tuổi tự tin và cũng là người dám đưa ra cảnh báo công khai với Thủ tướng hồi tháng 4 trên một diễn đàn: “Cần phải nhìn thế giới với còn mắt của các cử tri”, ngầm ám chỉ ông Gordon Brown dường như xa cách với thực tế thường nhật của người dân Anh. Ông Miliband được đánh giá là gương mặt xuất sắc của Công đảng, làm quen với quyền lực chính trị từ rất lâu và 7 năm liền được sùng ái dưới thời của cựu Thủ tướng Anh Tony Blairi. Là con trai của một triết gia theo chủ nghĩa Mác-xít, tốt nghiệp Đại học Oxford, sau đó là ở Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, ông trở thành giám đốc chính sách của ông Tony Blair từ năm 1994 và chuyển đến số 10 Downing Street từ năm 1997 khi ông Blair trở thành Thủ tướng.

 

Năm 2001, David Miliband được bầu làm nghị sĩ và thăng tiến rất nhanh: Bộ trưởng Bộ cộng đồng địa phương năm 2005, Bộ trưởng Bộ môi trường năm 2006. Khi cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từ chức lãnh tụ Công đảng năm 2007, nhiều thành viên khích ông tự ra ứng cử vào vị trí đó, cạnh tranh với ông Gordon Brown, nhưng ông Miliband từ chối vì cho rằng mình ít có cơ hội. Sự khiêm tốn ấy đã được đền đáp bằng chức ngoại trưởng hiện thời.

 

Tuy nhiên, ông Miliband đã gặp nhiều khó khăn trong vị trí mới vì dưới con mắt của một số chính trị gia, ông giống một trí thức hơn là một chính trị gia. Chuyên gia xã luận Browen Maddox của báo Times viết: “Ông ấy giống như lãnh đạo của nhóm tư vấn hơn là bộ trưởng của một bộ quan trọng như Bộ ngoại giao”. Ngoại trưởng Anh là người có tài diễn thuyết, ủng hộ quyền được can dự (giống như người đỡ đầu Tony Blair) nhưng còn trẻ và chưa có nhiều nên khó được lòng các chính trị gia lão làng.

 

 

Công đảng Anh tìm người kế nhiệm Thủ tướng Gordon Brown? - 2
 

Bộ trưởng gia đình El Balls.

Người có thể trở thành đối thủ tiềm tàng của ông là Ed Balls, người cũng có “thâm niên” làm quen với quyền lực không kém và được Thủ tướng Gordon Brown đỡ đầu. Năm nay 41 tuổi, từng tốt nghiệp đại học Oxford sau đó là Đại học Harvard, trở thành cố vấn của ông Brown từ năm 1994, hai ông Brown và Balls thân thiết như hình với bóng, gắn kết bởi sự ăn ý trong công việc. Ed Balls là người đã thúc đẩy ông Gordon Brown đi đến quyết định trao quyền hoạt động độc lập cho Ngân hàng trung ương Anh và năm 2004, ông bắt đầu nổi lên trên chính trường xứ sở sương mù. Sau khi trở thành nghị sĩ, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tài chính năm 2006, sau đó là Bộ trưởng giáo dục, gia đình và trẻ em từ năm 2007. Những thay đổi bất lợi đối với Công đảng đã đẩy vị bộ trưởng trẻ tuổi vào tình thế khó xử, ông hạn chế gọi điện thường xuyên cho Thủ tướng Gordon Brown, bởi rất có thể chỉ nay mai thôi, ông sẽ là người ngồi vào chiếc ghế của chính người đỡ đầu.

 

Hiện thời, cả ngoại trưởng Miliband lẫn Bộ trưởng Ed Balls đều không bày tỏ bất kỳ thái độ nào, e dè chờ đợi. Nhưng hơn ai hết, Thủ tướng Gordon Brown biết rõ rằng, cả hai đang ém mình đợi thời cơ bật lên nếu ông không tạo ra đột phá về chính sách cũng như hình ảnh quyết đoán về lãnh đạo, đưa Công đảng thoát khỏi khủng hoảng hiện nay, đồng thời củng cố niềm tin trong cử tri Anh vốn vẫn hoài niệm hình ảnh một chính khách tươi trẻ và quyết đoán của Tony Blair.

 

Ngọc Nhàn

Theo Le Figaro