1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công bố video McCain được thả khỏi nhà tù Hà Nội

(Dân trí) - Một cựu phóng viên của đài truyền hình Thuỵ Điển đã tình cờ tìm lại được đoạn băng ghi hình cũ, trong đó ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain được thả từ nhà tù ở Hà Nội, sau khi bị bắt làm tù binh năm 1967 trong chiến tranh ở Việt Nam.

Cựu phóng viên đài truyền hình Thuỵ Điển SVT, Erik Eriksson, 71 tuổi, cho biết ông đã tình cờ thấy cuốn băng video cũ khi đang tìm lại một cuốn sách ông viết về những trải nghiệm của mình khi làm phóng viên trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

 

Theo ông, đoạn video được một phóng viên ở miền bắc Việt Nam quay, người mà ông Eriksson đã hợp tác để quay cảnh những tù binh chiến tranh Mỹ được thả.

 

Hãng thông tấn AP đã biên tập cuốn băng tư liệu trên thành đoạn phim dài hơn 2 phút, cho thấy một trong những ngày đáng nhớ trong cuộc đời ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hoà.

 

Đoạn băng của AP bắt đầu bằng hình ảnh các tù binh, từng người một, được đưa ra khỏi một toà nhà ở Hà Nội, sau đó họ lên xe buýt, đến địa điểm trao trả tù binh. Các tù binh mặc áo sơ mi xanh xám, quần tối màu, và mang áo jacket màu be. Trong đoạn băng, thấy có mặt 16 tù binh.

 

Ông McCain bước xuống xe buýt cùng với các tù binh khác với gương mặt nhăn nhó. Ông đi khập khiễng, nhưng không dùng nạng. Các tù binh đứng thành hàng cho đến khi một quan chức Việt Nam gọi đến tên họ. Giống như những người khác, McCain nhanh chóng bước lên chào và bắt tay với các quan chức quân đội Mỹ. Mặc dù mới 37, nhưng với mái tóc bạch kim trông ông già hơn tuổi. Sau đó các tù binh đi về phía một chiếc máy bay của Mỹ.

  

Per Yng, người đứng đầu ban tin quốc gia của SVT, khẳng định Eriksson đã tìm thấy cuốn băng ở trong kho tư liệu của cơ quan này. “Đó là tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi khẳng định tính chân thực của cuốn phim”. 

 

Eriksson cho biết ông đã đưa tin về cuộc chiến ở Việt Nam cho SVT và các đài truyền hình của Mỹ, như CBS và NBC. Ông giải thích vào tháng 2/1973, ông ở Hà Nội để quay phim về những phi công đầu tiên của Mỹ bị bắt làm tù binh được thả. Tuy nhiên ông phải trở về nước để biên tập cuốn phim, “do đó là lần thả đầu tiên, nên rất nhạy cảm”.

 

“Tuy nhiên, chúng tôi biết sẽ còn nhiều tù binh nữa được thả ngay sau đó, vì vậy chúng tôi để lại một chiếc máy quay và rất nhiều phim cho một phóng viên ảnh ở miền bắc Việt Nam, và đề nghị anh ấy quay tất cả các cảnh thả tù binh”.

 

Phan Anh

Theo AP