Cô gái Áo bị bắt cóc 8 năm xuất bản hồi ký
(Dân trí) - Natascha Kampusch đã bị nhốt trong hầm, bị đánh đập và ép chung giường với kẻ bắt cóc.
Natascha Kampusch năm nay 22 tuổi.
Natascha cho hay cô đã bị đánh tới 200 lần mỗi tuần, bị xích vào kẻ bắt cóc trong khi hai người ngủ chung giường, bị buộc cạo trọc đầu và làm việc như một nô lệ gia đình trong tình trạng bán khoả thân.
Natascha, năm nay 22 tuổi, đã bị Wolfgang Priklopil bắt cóc năm 10 tuổi và bị nhốt trong hầm bên dưới ga-ra của một căn nhà ở ngoại ô Vienna, Áo.
“Giờ đây tôi cảm thấy đã đủ mạnh mẽ để kể lại toàn bộ câu chuyện của mình”, Natascha nói. Cô gái cho hay Priklopil đã ép cô phải gọi ông ta là “Vua” và nói với cô rằng: “Cô không còn là Natascha. Giờ cô đã thuộc về tôi”.
Natascha khẳng định cô đã bị kẻ bắt cóc đánh đập thậm tệ tới gãy xương. “Ông ta tóm lấy cổ tôi, lôi tôi đến bể nước và dìm đầu tôi xuống nước cho tới khi tôi gần như bất tỉnh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ âm thanh khi Priklopil liên tục đánh vào đầu tôi”.
“Tôi đã sợ hãi khi ông ta ôm tôi quá chặt. Sau vài lần chúng tôi đã tìm ra cách để hai người không tiếp xúc quá gần, không quá chặt nhưng đủ để tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi”.
Cô gái cũng kể lại chuyện kẻ bắt cóc buộc cô ngủ chung giường. “Ông ta nằm cạnh tôi và dùng những chiếc còng số 8 bằng nhựa trói hai cổ tay tôi với ông ta. Tôi không được phép gây tiếng động. Tôi không nằm ngửa được vì lưng rất đau do đã bị đánh bầm tím và chiếc còng nhựa cắt vào da thịt”.
Natascha cũng tiết lộ rằng cô từng vài lần định tự tử. “Tôi biết không thể sống cả cuộc đời theo cách này. Chỉ có một cách giải thoát: đó là kết thúc cuộc đời mình. Năm 14 tuổi, tôi đã vài lần định treo cổ bằng quần áo. Năm 15 tuổi cũng có vài lần định tự tử”.
Natascha đã trốn khỏi kẻ bắt cóc ngày 23/8/2006 ở tuổi 18. Biết rằng cảnh sát chuẩn bị tới bắt mình, Priklopil đã gieo mình vào tàu hoả tự vẫn ở tuổi 44.
An Bình
Theo Dailymail