1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên hôn mê vì mổ u não?

(Dân trí) - Dẫn một nguồn tin tình báo tại Mỹ, tờ JoongAng Daily ngày hôm nay (9/1) khẳng định bà Kim Kyong-hui, cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trong tình trạng hôn mê sau khi phẫu thuật u não tại Paris, chứ không phải do tự vẫn.

Những ngày qua, đã có nhiều thông tin xoay quanh tình trạng sức khỏe của bà Kim Kyong-hui, cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên và là vợ của ông Jang Song-thaek, nhân vật từng được xem như quyền lực số 2 tại nước này, đã bị phế truất và xử tử vì tội phản quốc.

Bà Kim Kyong-hui - cô của ông Kim Jong-un
Bà Kim Kyong-hui - cô của ông Kim Jong-un

Một số nguồn tin từ Hàn Quốc cho rằng bà Kim Kyong-hui đang nguy kịch vì bệnh tim, trong khi một số nguồn khác nhận định có thể bà đã tìm cách tự tử.

Suốt thời gian xảy ra biến cố lớn với chống mình vừa qua, bà Kim không xuất hiện trong những sự kiện lớn của Triều Tiên, kể cả dịp kỷ niệm hai năm ngày mất của anh trai mình, cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Tuy nhiên, theo tờ JoongAng Daily của Hàn Quốc, thì cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên đang trong tình trạng hôn mê sau khi tới Paris, Pháp để cắt bỏ một khối u não trong năm 2013.

Sau ca phẫu thuật, bà đã bị sụt cân mạnh, và chỉ còn nặng 35 kg, một quan chức tình báo Mỹ khẳng định với tờ báo này.

Số phận của bà Kim đã luôn là tâm điểm chú ý của giới quan sát Triều Tiên, sau khi chồng bà bị xử tử hồi tháng trước và bị tuyên bố là “kẻ phản bội của mọi thời đại”.

Lần cuối cùng hình ảnh của bà xuất hiện là hồi tháng trước, trong một đoạn phim của đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCNA, có nội dung ca ngợi các thành tựu của nhà lãnh đạo hiện tại.

Bà xuất hiện trong một cảnh được cho là quay thời điểm ông Kim Jong-un tới thăm cung điện Mặt trời Kumsusan, tháng 12/2012.

Tính xác thực còn bỏ ngỏ

Việc xác minh tính chính xác của các câu chuyện về Triều Tiên hiện cũng không khác nào đi vào một vùng tối rất rộng lớn, nơi sự thật luôn pha trộn khó phân biệt với những chi tiết giật gân ngớ ngẩn.

Ông Kim Jong-un dự khán trận bóng rổ mừng sinh nhật mình hôm 8/1.
Ông Kim Jong-un dự khán trận bóng rổ mừng sinh nhật mình hôm 8/1.

Đơn cử như câu chuyện ông Kim xử tử chú dượng bằng cách lột sạch quần áo và để cho một bầy chó bị bỏ đói xé xác, từng gây sốc trên báo giới phương Tây, thực chất lại hoàn toàn xuất phát từ một đoạn thông tin châm biếm trên tiểu blog của Trung Quốc.

Thông tin này sau đó được tờ Wen Wei Po của Trung Quốc lấy lại mà không nói rõ nguồn gốc, và sau đó báo giới phương Tây đua nhau dẫn lại với những cái tít giật gân.

Việc tách biệt sự thật khỏi những điều đơm đặt càng khó khăn hơn tại Triều Tiên khi đây là quốc gia bị cô lập, khiến bất kỳ thông tin nào chưa được kiểm duyệt bởi quốc gia bí mật này hầu như không thể kiểm chứng.

Trong khi đó, sự quan tâm của thế giới đối với những gì đang diễn ra tại Triều Tiên là cực kỳ lớn, nhất là đối với những đề tài nhạy cảm, có thể thỏa mãn những định kiến phổ biến rằng đây là một quốc gia tàn độc, lạc hậu và nhiều điều lạ lùng.

Khoảng 14000 người đã tới theo dõi trận đấu giữa Triều Tiên và các cựu danh thủ giải NBA.
Khoảng 14000 người đã tới theo dõi trận đấu giữa Triều Tiên và các cựu danh thủ giải NBA.

Khi những yếu tố trên kết hợp lại, nó tạo thành một môi trường tuyệt vời đem đến sự cộng hưởng cũng như chất liệu cho những tin đồn và suy đoán.

Các tình tiết có thể được lượm lặt và pha trộn vào nhau để tạo thành một tin tức giật gân mới, như từng xuất hiện xung quanh vụ phế truất và xử tử ông Jang Song-thaek hồi tháng trước.

Phiên bản “gây sốt” nhất có thể tựa tựa như: “Ông Kim Jong-un đã để cho ông chú lớn tuổi của mình, người đã vụng trộm với vợ ông Kim, bị một bầy 120 con chó đói xé xác. Vụ việc khiến cô của ông lên cơn đau tim và hiện đang hôn mê và sống đời sống thực vật”.

Một vài trong số những thông tin trên xuất phát từ truyền thông chính thống của Hàn Quốc và các website của người Triều Tiên đào tẩu, mà theo các nhà phân tích, thường có xu hướng “tô vẽ” để Triều Tiên cũng như nhà lãnh đạo nước này trở thành nguồn gốc cho sự ghê sợ không thể tưởng tượng nổi.

Thanh Tùng
Theo Voice of Russia