1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồng bác sĩ Anh bị giết trong tuần trăng mật đã qua đời

(Dân trí) - Ben Mullany, người chồng mới cưới của nữ bác sĩ trẻ người Anh Catherine, đã qua đời ngày 3/8, sau khi cha mẹ anh đồng ý cho các bác sĩ rút máy trợ sinh. Mullany đã bị thương nặng do bị bắn và hôn mê sau vụ tấn công dã man tại đảo Antigua.

Cô dâu của anh là Catherine, nữ bác sĩ 31 tuổi, đã thiệt mạng ngay sau khi bị bắn vào đầu trong một vụ cướp ở đảo Antigua trên biển Caribê cách đây một tuần.

 

Thi hài của cặp vợ chồng trẻ sẽ được chôn cất cạnh nhau tại nhà thờ nơi họ đã tổ chức đám cưới chỉ cách đây 3 tuần.

 

Chồng bác sĩ Anh bị giết trong tuần trăng mật đã qua đời - 1

Mullany và Catherine mới kết hôn hôm 12/7.

 

Các khách mời của đám cưới sẽ trở lại nhà thờ St John ở phía nam xứ Wales để nói lời chào vĩnh biệt đôi tân lang Ben Mullany và Catherine.

 

Mullany, một nhà vật lý trị liệu, đã được chuyển bằng máy bay cứu thương từ Antigua về bệnh viện Morriston tại Swansea, miền nam xứ Wales trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu mạng sống của anh. Đây cũng chính là nơi vợ của Mullany đã thực tập để trở thành bác sĩ hồi đầu năm nay.

 

Chồng bác sĩ Anh bị giết trong tuần trăng mật đã qua đời - 2

Ông bà Marilyn và Ken vô cùng đau buồn về cái chết của hai người con.

 

Hộp sọ của Mullany bị rạn nứt và một viên đạn vẫn nằm ở nửa đầu sau. Trước khi về Anh, các bác sĩ ở Antigua đã cho biết anh bị chết não.

 

Các xét nghiệm đối với hoạt động cuống não của Mullany - công đoạn cuối cùng để xác định xem bệnh nhân còn sống hay không - đã cho kết quả âm tính tại bệnh viện Morrison.

 

Một phát ngôn viên của bệnh viện nơi Mullany được điều trị cho biết: “Ben Mullany đã qua đời. Đội ngũ nhân viên tham gia điều trị cho anh và gia đình rất đau buồn”.

 

Chồng bác sĩ Anh bị giết trong tuần trăng mật đã qua đời - 3

Mọi sự nghi vấn đang tập trung vào James (trái), một tay buôn ma túy trên đảo Antigua.

 

Trong khi đó tại Antigua, các nhân viên điều tra đã tiến hành thẩm vấn hơn 30 tội phạm và hiện họ tập trung vào một tay buôn bán ma túy nổi tiếng có tên là James.

 

Cảnh sát được thông báo rằng chính James, có biệt danh là “Cloud”, là người đã đưa vợ chồng Mullany đi du lịch quanh hòn đảo ít ngày trước vụ tấn công. James đã bị bắt ngay sau vụ nổ súng, sau đó được thả, và lại vừa bị bắt hồi cuối tuần vừa qua.

 

Một nhóm các nhân viên điều tra của Sở cảnh sát London và Cảnh sát xứ Wales đã tới Antigua hồi cuối tuần để tham gia truy tìm thủ phạm.

 

An Bình

Theo Dailymail