1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy hộp đêm ở Bangkok, gần 300 người chết và bị thương

Hoả hoạn xảy ra ở hộp đêm hạng sang chật cứng hàng trăm người đón mừng năm mới ở thủ đô Bangkok, Thái Lan rạng sáng nay làm ít nhất 60 người chết và hơn 200 người bị thương.

Cảnh sát cho hay, thảm hoạ năm mới diễn ra ở hộp đêm Santika ở đường Ekkamai Soi 9 (Sukhumvit). Các nạn nhân chết vì bị bỏng, ngạt khói và bị thương do giẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát khỏi câu lạc bộ này, thiếu tướng cảnh sát Chokchai Deeprasertwit  cho biết.

Theo ông Chokchai và nhân viên hộp đêm, ngọn lửa có lẽ đã bùng lên bởi pháo hoa được khách đem vào Santika Club, một nơi có nhiều vật liệu dễ cháy hoặc do chập điện từ bảng điện mừng năm mới đặt trên sân khấu.

Cảnh sát cho hay, 53 người được xác nhận là chết tại chỗ, một người qua đời tại bệnh viện. Những người đếm xác cho hay, khoảng hơn 100 người khác bị thương khi ngọn lửa bùng lên ở toà nhà 3 tầng này.

Kênh 7 truyền hình Thái thì cho biết, có ít nhất 59 người chết và hơn 200 người bị thương.
 
Cháy hộp đêm ở Bangkok, gần 300 người chết và bị thương - 1

Xác các nạn nhân được gói trong các túi trắng. (Ảnh: AP)

Theo các nhân viên cứu hộ, hầu hết các thi thể được tìm thấy ở tầng hầm của hộp đêm, vốn là nơi thu hút những người Thái giàu có và khách nước ngoài. Xác các nạn nhân được đặt trong túi trắng, xếp hàng ở chỗ để xe phía trước hộp đêm.

Lực lượng cứu hoả đã được báo động ngay sau lúc nửa đêm nhưng khi họ tới nơi thì hộp đêm này đã vô cùng hỗn loạn với hàng trăm người chen nhau tìm đường sống. Nhân viên thuộc tổ chức nhân đạo cố gắng đưa các khách tham gia cuộc vui thoát khỏi hộp đêm từng người một. Trong khi đó, nhiều người còn mắc kẹt bên trong khi lính cứu hoả tới và la hét xin giúp đỡ.

Mất tới 2h đám cháy mới được dập tắt, cảnh sát cho hay.

Một nhân viên hộp đêm Santika cho biết, có tiếng nổ ngay sau khi màn đếm ngược tới năm mới kết thúc. "Sau tiếng nổ, ai đó hét lên: Cháy". Ngọn lửa bùng lên từ tầng 3 và lan nhanh, khói bốc lên ngay lập tức gây ra cảnh hoảng loạn, hàng trăm người giẫm đạp lên nhau để tìm lối ra. Hầu hết những người tới hộp đêm không biết nơi này còn có 3 cửa ra khác, một nhân viên của quán cho hay.

Có tới 1.000 người có mặt tại Santika club khi ngọn lửa bùng lên, nhân viên hộp đêm này cho biết.

Một nam giới tên là Somchai Frendi cũng có mặt khi thảm hoạ năm mới xảy ra cho biết, lửa bùng lên từ hiệu ứng đặc biệt của pháo hoa được đốt mừng năm mới. Lửa bắt lên trần, vốn làm bằng vật liệu dễ cháy để cách âm, và lan nhanh.

Lửa và khói làm mọi người ở tầng 2 lao xuống cầu thang trong khi những người ở tầng 1 gấp rút chạy ra ngoài cửa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ biết có duy nhất một cửa ra vào và kết quả là giẫm đạp nhau tới chết.

Theo VietNamNet/Nation, AP