1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Câu chuyện về tân Thủ tướng Anh Gordon Brown (2)

(Dân trí) - Điểm bất đồng lớn nhất trong nhiệm kì đầu tiên của Công đảng là về đồng euro. Ông Blair cho rằng sứ mạng của ông là đưa nước Anh vào khối đồng tiền chung châu Âu nhưng ông Brown lại kém nhiệt tình hơn với chuyện này.

Bất đồng

 

Sau cuộc bầu cử năm 2001, mối quan hệ giữa Bộ Tài chính và Số 10 phố Downing được báo cáo là ngày càng tồi tệ hơn. Cựu cố vấn EU của ông Blair là Stephen Wall gần đây đã tiết lộ trong một bộ phim tài liệu trên kênh Channel 4 rằng có một "cuộc chiến" giữa hai trung tâm quyền lực khi các nhân viên của Bộ Tài chính coi việc tiếp xúc với số 10 phố Downing là "nụ hôn của thần chết đối với sự nghiệp của họ".

 

Matthew Taylor, cựu phụ trách chính sách của ông Blair, cho biết các nhân viên của Bộ Tài chính cảm thấy họ như "những đứa trẻ trong mối quan hệ gia đình bất ổn và bố mẹ chỉ bận tranh luận với nhau chứ không nói chuyện với chúng".

 

May thay, bất cứ khi nào mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, Phó thủ tướng John Prescoot lại đứng ra dàn xếp một bữa tối giữa Blair và Brown tại căn hộ ở Admiralty Arch của ông. 

 

Con người của gia đình

 

Mối quan hệ của ông Brown với bà Sarah Macauley đã bị phát hiện trong nhiệm kì đầu tiên của ông năm 1997 khi hai người đồng ý để tờ New of the World chụp ảnh đang ăn tối với nhau. Ba năm sau, hai người quyết định kết hôn trong một lễ cưới giản dị tại phòng khách căn hộ của ông Brown ở bắc Queensferry, với sự chứng kiến của gia đình và một vài người bạn thân.

 

Tuần trăng mật của họ đã được tổ chức tại Cape Cod, địa điểm nghỉ hè ưa thích của ông Brown. Năm 2001, gia đình Brown đón chào thành viên mới với sự ra đời của bé Jennifer Jane.

 

Nhưng bi kịch đã xảy ra chỉ mười ngày sau đó, khi cô gái nhỏ đã không qua khỏi căn bệnh xuất huyết não và qua đời trong vòng tay bố mẹ tại bệnh viện Hoàng gia Edinburgh.

 

Hai năm sau đó, gia đình Brown lại đón chào một cậu con trai, John, và lần này thì ông Brown vốn kín đáo cũng không giấu nổi niềm vui sướng khi bế cậu con trai chờ chụp hình tại bệnh viện Hoàng gia Edinburgh.

 

Tháng 7 năm 2006, gia đình Brown có cậu con trai thứ hai, James Fraser, bị chẩn đoán xơ nang bốn tháng sau đó.

 

Hình ảnh một người độc thân chỉ biết có làm việc dành toàn bộ thời gian cho chính trị của ông Brown đã được thay bằng hình ảnh một người đàn ông của gia đình. Bạn bè của họ tiết lộ hai vợ chồng rất hợp nhau và ông Brown đã trở nên thoải mái và hướng ngoại hơn.

 

Chiến dịch tranh cử

 

Thời khắc của Brown đã tới vào tháng 1/2007 khi ông Blair - với uy tín xuống thấp trong cuộc chiến ở Iraq - phải đối mặt với Hạ viện vốn bất bình với chính sách học phí đào tạo đại học cao. Thủ tướng gần như chắc chắn phải từ chức nếu như không qua được vòng bỏ phiếu tín nhiệm của Hạ viện.

 

Mặc dù vẫn luôn để cho ông Blair phải đoán hàng giờ trước cuộc bỏ phiếu, ông Brown cuối cùng vẫn chỉ đạo cho những người ủng hộ ông ủng hộ cho chính phủ, giúp ông Blair vượt qua cuộc bỏ phiếu chỉ với năm phiếu nhiều hơn. Ông không muốn tạo ra một cuộc chiến để tranh quyền kế nhiệm.

 

Theo một số tài liệu gần đây rò rỉ tới báo Độc lập, ông Blair đã soạn thảo một kế hoạch bí mật để sa thải ông Brown sau cuộc bầu cử năm 2005 để thu hồi quyền lực của Bộ Tài chính. Ông Blair còn chấm dứt quyền thành viên của ông Brown tại Hội đồng Quốc gia của Công đảng và định đưa người của mình, cựu thư kí y tế, Alan Milburn tham gia vào chiến dịch tranh cử năm 2005 để thay thế ông Brown.  

 

Nhưng cùng với sự xuống dốc của Công đảng, ông Blair buộc phải đưa ông Brown trở lại sân khấu chính và sử dụng thành quả lạm phát thấp và tỉ lệ lao động cao cho chiến dịch của mình.

 

Những người bỏ phiếu lại có dịp nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ông Blair và ông Brown như những người bạn cũ. Mặc dù bộ đôi này đã lại giành chiến thắng lịch sử cho nhiệm kì thứ ba liên tiếp, "cuộc ngừng bắn" giữa hai người không kéo dài được lâu. Tháng 9 năm 2006, một lần nữa ông Brown lại là trung tâm của một vụ cáo buộc ông định lật đổ người bạn cũ của mình với một loạt các bộ trưởng từ chức vì Thủ tướng từ chối không đưa ra ngày rời khỏi chiếc ghế của mình.

 

Ông Brown đã phủ nhận mọi sự dính líu nhưng những người ủng hộ Blair đã bắt đầu nghi ngờ về sự thích hợp ở cương vị cao nhất nước Anh này của ông trong tương lai. Nhưng sau khi ông Blair tuyên bố ông sẽ rút lui - giữa hai người đã không xảy ra chuyện gì vì họ nhận ra rằng tranh giành cho một vị trí lãnh đạo có thể không phải là một bước đi khôn ngoan. Và khi những người tranh cử vị trí lãnh đạo đã được xác định, chiến thắng của ông Brown đã gần như rõ ràng với tất cả mọi người.

 

Khi phát động chiến dịch tranh cử tại London, ông Brown đã hứa sẽ "lắng nghe và học hỏi" để lãnh đạo một chính phủ của "những người tài năng". Và sẽ có nhiều người ủng hộ ông Blair cũng như người của đảng Bảo thủ và Dân chủ tự do, luôn theo sát tân thủ tướng Anh để biết được ông Brown có hoàn thành được mục tiêu của mình ở số 10 phố Downing hay không.

 

Phần 1

 

Long Nguyễn

Theo BBC