1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp vợ chồng Anh bị cướp biển Somalia bắt cóc lên tiếng

(Dân trí) - Người đàn ông Anh quốc cùng vợ đã bị bọn cướp biển có vũ khí bắt cóc khi họ đang ngủ trên du thuyền ở Ân Độ Dương. Người đàn ông cho hay hiện họ đang bị nhốt ở một tàu chở hàng và được đối xử tốt.



Cặp vợ chồng Anh bị cướp biển Somalia bắt cóc lên tiếng - 1
Cặp vợ chồng người Anh Paul Chandler và Rachel.
 

 

Paul Chandler, ở Tunbridge Wells, Kent, nói chuyện quan điện thoại với hãng thông tấn BBC tại Somlaia, cho biết: “Chúng tôi khỏe và đang được đối xử tốt”. Ông cho biết họ đang được cho ăn và “thức ăn lúc này ổn”.

 

Chandler, 59 tuổi và vợ Rachel 55 tuổi, đã bị những người đàn ông mang súng bắt giữ làm con tin vào đầu giờ sáng ngày thứ sáu vừa qua.

 

“Chưa có yêu cầu tiền chuộc”

 

Sau khi lên du thuyền, những kẻ cướp biển đã buộc cặp vợ chồng người Anh lái thuyền tới Somalia. Công cuộc tìm kiếm họ đã được bắt đầu ngay hôm thứ sáu sau khi họ gửi tín hiệu cấp cứu.

  

Trước đó, nói với hãng tin ITV, ông Chandler cho biết: “Tôi đã không canh chừng. Tôi đã ngủ mất và những người đàn ông mang súng đã lên tàu. Lúc đấy vào 2h30 sáng ngày thứ sáu tuần trước”.

 

Ông cho hay họ bị giam giữ ở một tàu chở hàng được đăng ký ở Singapore, có tên gọi là Kota Wajah. Và khi đó ông đang nói chuyện từ phòng của thuyền trưởng, vào 14h (giờ địa phương).

 
Cặp vợ chồng Anh bị cướp biển Somalia bắt cóc lên tiếng - 2
Du thuyền Lynn Rival bị bỏ trống của cặp vợ chồng người Anh, ảnh chụp ngày 28/10.
 

Ông cũng nói bọn bắt cóc chưa chính thức đòi tiền chuộc. “Chúng liên tục hỏi xin tiền và lấy mọi thứ có giá trị trên du thuyền”, ông cho hay.

 

Ông cho hay con tàu lúc đó nằm cách bờ biển Somalia khoảng gần 2km, và thị trấn gần nhất là Ubdu.

 

Sau cuộc gọi điện của ông Chandler, những ngư dân địa phương cho biết đã nhìn thấy vợ chồng ông bị dẫn tới một ngôi làng ở Somalia.

 

Một ngư dân có tên Dahir Dabadhahan cho biết cả hai tàu đã tới làng Ceel Huur, gần thánh địa Harardheere của bọn cướp biển và gặp một nhóm khoảng 30 tên cướp biển khác đi trên 6 chiếc xe sang trọng. “Bọn cướp biển đã bắn chỉ thiên, để chúng tôi tản đi”.

 

Phan Anh

Theo BBC