1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp song sinh Thụy Sĩ mất tích có thể đã chết

(Dân trí) - Giới chức Thụy Sĩ lo sợ hai bé gái sinh đôi mất tích có thể đã chết sau khi cảnh sát cho biết ông bố để lại một lá thư thú nhận giết cặp song sinh trước khi tự sát.

 
Cặp song sinh Thụy Sĩ mất tích có thể đã chết - 1
Cặp sogn sinh mất tích Alessia và Livia.

Lá thư đề ngày 3/2, đúng ngày ông bố Matthias Schepp gieo mình vào một đoàn tàu tự sát ở Italia.

Schepp và 2 cô con gái 6 tuổi được nhìn thấy lấy cuối cùng trên một chiếc phà từ đất liền Pháp đi Corsica, Italia hôm 31/1 nhưng không có dấu tích gì về các bé gái kể từ đó.

Schepp đã đưa cặp song sinh đi khỏi nhà của người vợ tại Lausanne, Thuỵ Sĩ hôm 28/1 và không mang chúng trở lại vào cuối tháng 1 như đã hẹn.

Người mẹ của 2 bé gái, Irina Lucidi, đã thông báo với các nhà chức trách Alessia và Livia mất tích hôm 30/1, tạo ra một chiến dịch tìm kiếm quốc tế quy mô lớn.

“Bì thư cuối cùng đề ngày 3/2 có chứa một bức thư gửi cho vợ Lucidi trong đó ông bố thú nhận đã giết 2 con gái, nói rằng anh ta đang ở Cerignola (miền nam Ittalia), nơi anh ta định tự sát”, phát ngôn viên cảnh sát Jean-Christophe Sauterel nói.

“Anh ta nói bọn trẻ không phải chịu đau đớn gì và đang yên nghỉ trong yên bình”.
 
Cặp song sinh Thụy Sĩ mất tích có thể đã chết - 2
Ông bố Matthias Schepp.

Hãng thông tấn ANSA của Italia đã trích lá thư của Schepp: “Anh muốn chết cùng các con nhưng nó đã không xảy ra theo cách đó. Giờ anh sẽ là người chết cuối cùng. Em sẽ không nhìn thấy bọn trẻ nữa”.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho hay Schepp đã gửi 8 lá thư từ Bari, Italia cho người vợ tại Thụy Sĩ, trong đó một lá thư chứa số tiền mặt 4.400 euro. Họ còn tiết lộ rằng Schepp đã truy cập vào các trang web về lịch trình các chuyến phà, tự sát, súng và nhà tù trước khi đưa các bé gái đi.

Cảnh sát tại Corsica, Italia nói họ đang tìm kiếm tại nhiều địa điểm khác nhau trên hòn đảo nơi gia đình Schepp từng đi nghỉ trước khi vợ chồng họ gặp trục trặc và ly thân.

Bà mẹ Irina Lucidi ngày 11/2 đã kêu gọi các nhà chức trách tiếp tục chiến dịch tìm kiếm quốc tế bất chấp lá thư của ông bố.

“Trái tim của người mẹ mách bảo rằng bọn trẻ vẫn sống. Tôi cầu mong các nhà chức trách hãy tiếp tục chiến dịch tìm kiếm Livia và Alessia. Cần tiếp tục tìm, hai bé không thể chết”, Lucidi nói.

Quá trình cặp song sinh mất tích:
 
Cặp song sinh Thụy Sĩ mất tích có thể đã chết - 3

- 28/1: Schepp đón 2 con gái từ nhà của người vợ để chăm sóc dịp cuối tuần tại St Sulpice, Thụy Sĩ, nơi cả anh ta và người vợ đều có nhà cửa riêng.

- 30/1: Hai bé gái được nhìn thấy lần cuối cùng với Schepp tại St Sulpice

- 30/1: Schepp sang Pháp

- 31/1: Schepp gửi một bưu thiếp cho người vợ từ Marseille, Pháp. Anh ta và 2 con bắt một chuyến phà đêm đi Propriano, Corsica, Italia.

-1/2: Schepp lên tờ ở Propriano. Sau đó anh ta rời Corsica đi Naples, Italia.

- 3/2: Schepp gieo mình vào một đoàn tàu để tự vẫn tại Cerignola, Italia
 
An Bình
Theo BBC