1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát trưởng viết thư “tỏ tình” với lãnh đạo nhóm đa thê

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một quan chức cảnh sát Mỹ đang bị buộc tội có hành vi sai trái với một lãnh đạo giáo phái đa thê hiện đang là mục tiêu tìm kiếm của FBI.<O:P></O:P></P>

Trong lá thư gửi lãnh đạo giáo phái đa thê Warren Jeffs được viết vào tháng 10/2005, cảnh sát trưởng Fred Barlow thổ lộ: “Tôi yêu ông. Tôi biết ông và… biết rằng ông có khả năng thống trị mọi lĩnh vực của cuộc đời tôi. Nếu không có ông, tôi chẳng là gì cả”.

Barlow còn tôn vinh Jeffs là “bác Warren” và kết thúc lá thư “tỏ tình” bằng việc tự nhận mình là một trong những đầy tớ trung thành của Warren Jeffs.

 

Fred Barlow hiện là cảnh sát trưởng của Colorado City, bang Arizona và thị trấn tiếp giáp Hildale, bang Utah trong khi Warren Jeffs là lãnh đạo của giáo phái đa thê Fundamentalist Latter Day Saints với hơn 10.000 tín đồ trong 2 thị trấn này.

 

Jeffs, bị bắt gần Las Vegas vào ngày 28/8 vừa qua, từng là mục tiêu tìm kiếm của FBI vì tội cưỡng bức trẻ em. Thứ 5 tuần này, bang Utah sẽ mở một phiên tòa về nhằm quyết định tội danh của hắn sau khi bắt một bé gái phải cưới anh họ của cô. “Nhà tiên tri” của giáo phái đa thê cũng phải đối mặt với những tội danh tương tự tại bang Arizona.

 

Trong khi đó, cũng trong tuần tới, Trung tâm đào tạo các quan chức cảnh sát của Utah sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để đưa ra quyết định kỷ luật cho Fred Barlow, một trong những đồng nghiệp của họ, và vì tội danh quá trung thành và mù quáng với Warren Jeffs.

 

VTH

Theo CNN