1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các bà mẹ Beslan đòi truy tố Tổng thống Putin

15 thành viên của Ủy ban Các bà mẹ Beslan, sáng nay (24/8), tiếp tục ở lại Tòa án Tối cao bắc Ossetia để biểu tình phản đối các nhà chức trách, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị họ buộc tội là "bất tài và tham nhũng".

Ủy ban Các bà mẹ Beslan cho rằng chính phủ đã gây nên cuộc khủng hoảng con tin hồi đầu tháng 9 năm ngoái. Theo họ, các quan chức chính quyền cũng phải bị truy tố trước pháp luật chứ không chỉ riêng Nurpashi Kulayev, nghi phạm duy nhất bị kết tội liên quan đến thảm họa này.

 

Trước đó, theo nguồn tin riêng mà Interfax có được, "trong một lá thư gửi trưởng Công tố Nga, nhóm người biểu tình đã yêu cầu khởi tố các thành viên của Ủy ban Khẩn cấp - vốn được thành lập để giải quyết vụ con tin Beslan ngày 1/9/2004".

 

Các bà mẹ Beslan khẳng định chính các thành viên trong ủy ban này phải chịu trách nhiệm đầu tiên trước cái chết của hàng trăm trẻ trong vụ bắt cóc; trong số này có cả Tổng thống Putin và Giám đốc Cục An ninh FSB Nikolai Patrushev.

 

"Tổng thống Putin thì sao? Ông ấy đang ở đâu trong ba ngày kinh hoàng khi các con trẻ Beslan bị bắt làm con tin?", một nhà hoạt động tên là Petrozova đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin AFP.

 

Các nguồn tin trước đó cho hay, 15 thành viên của Ủy ban Các bà mẹ Beslan đã ở qua đêm trong tòa nhà Tòa án Tối cao Bắc Ossetia, nơi đang xét xử Nurashi Kulayev.

 

Tính đến nay đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi xảy ra khủng hoảng con tin tại trường Trung học số 1 Beslan với hơn 300 người, hầu hết là trẻ em, thiệt mạng. Nghi phạm duy nhất còn sống sót là Nurpashi Kulayev hiện đang phải hầu tòa.

 

Vào các ngày 1 đến 3/9 tới, Beslan sẽ tổ chức các hoạt động tưởng nhớ nạn nhân của thảm kịch này.

 

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/BBC, MosNews, Reuters