1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xuất viện, vẫn phải làm việc tại nhà

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất viện hôm 15/1, chấm dứt thời gian nằm viện kéo dài 2 tuần mà ông giữ bí mật trong nhiều ngày sau khi gặp biến chứng phẫu thuật.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xuất viện, vẫn phải làm việc tại nhà - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: New York Times).

 Washington Post dẫn tuyên bố từ ông Austin cho biết, ông rất biết ơn sự chăm sóc mà ông nhận được.

"Trong lúc tiếp tục quá trình hồi phục và thực hiện nhiệm vụ tại nhà, tôi mong muốn bình phục hoàn toàn và trở lại Lầu Năm Góc càng sớm càng tốt", Bộ trưởng 70 tuổi nói. Hiện chưa rõ thời gian hồi sức của ông Austin có thể kéo dài bao lâu.

Các bác sĩ của ông Austin cho biết, theo khuyến nghị y tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "sẽ dưỡng sức và công tác từ xa trong một khoảng thời gian". Tại nhà, ông sẽ thực hiện vật lý trị liệu và "theo dõi thường xuyên".

Tuyên bố của các bác sĩ cũng lưu ý rằng, ông Austin có "toàn quyền truy cập vào các phương tiện liên lạc bảo mật cần thiết" tại nhà riêng.

Việc nhập viện của Bộ trưởng Quốc phòng và mức độ bí mật xung quanh nó đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ông Austin làm phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 22/12/2023. Tới ngày 1/1, ông bị "đau đớn tột độ" và đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ việc này trong nhiều ngày.

Một số quan chức thân cận với ông Austin biết chuyện ông nhập viện từ ngày 2/1, trong khi thông tin này chỉ được cung cấp cho Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vào 2-3 ngày sau đó.

Quan chức Lầu Năm Góc hiện khó có thể giải thích cho sự im lặng của mình.

Theo tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, việc báo tin cho Nhà Trắng bị trì hoãn một phần vì bà Kelly Magsamen, Chánh văn phòng của ông Austin, bị ốm vì cúm. Nhưng hiện chưa rõ tại sao không có người gửi thông báo thay vì nhiều quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc cũng biết về việc Bộ trưởng nhập viện.

Ngay cả cấp phó của ông Austin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks, cũng không được thông tin. Bà Hicks đã phải đảm nhận một số nhiệm vụ của ông Austin vào ngày 22/12/2023, khi bà đang đi nghỉ dưỡng.

Nhà Trắng cho biết, ông Biden vẫn tin tưởng vào ông Austin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng Nhà Trắng cũng thừa nhận sự thất vọng với hành động giữ bí mật.

Theo Washington Post