1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Anh xin lỗi vì lỡ miệng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Anh James Cleverly xin lỗi sau khi ông nói đùa về việc cho thuốc an thần vào đồ uống của vợ mỗi đêm.

Bộ trưởng Anh xin lỗi vì lỡ miệng - 1

Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly ngày 24/12 đã xin lỗi sau khi ông nói đùa về việc cho thuốc an thần vào đồ uống của vợ.

Trước đó, Sunday Mirror đưa tin, ông Cleverly, một trong những bộ trưởng cấp cao nhất trong chính phủ Anh, đã nói đùa với các vị khách nữ tại một sự kiện rằng, cho "một chút thuốc an thần" vào đồ uống của vợ mỗi đêm "không hẳn là hành vi bất hợp pháp".

Ông cũng nói rằng bí mật cho một cuộc hôn nhân dài lâu là cần đảm bảo "bạn đời của bạn luôn được uống thuốc an thần nhẹ để cô ấy không bao giờ nhận ra có những người đàn ông tốt hơn bên ngoài kia".

Theo Sunday Mirror, lời nói đùa được đưa ra vào cùng ngày ông Cleverly, quan chức phụ trách lực lượng hành pháp, công bố biện pháp mới đối phó với vấn đề "chuốc thuốc" người khác.

Người phát ngôn của ông Cleverly cho biết trong một tuyên bố: "Trong hoàn cảnh được hiểu là một cuộc trò chuyện có tính riêng tư, Bộ trưởng James đã có một câu đùa có tính mỉa mai và ông ấy xin lỗi về điều đó".   

Câu đùa của ông đã gây ra tranh cãi trong dư luận Anh. Hiệp hội Fawcett, một tổ chức từ thiện vì quyền phụ nữ, đã kêu gọi ông từ chức, trong khi Công đảng đối lập ở Anh cho rằng câu đùa của ông Cleverly là không thể tin được.

"Thật sự không thể tin được rằng Bộ trưởng Nội vụ phụ trách giải quyết vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái lại có thể nghĩ rằng việc nói đùa như vậy là chấp nhận được. Làm sao nạn nhân có thể tin tưởng rằng ông ấy sẽ xử lý tội ác này nghiêm túc?", nghị sĩ thuộc Công đảng Yvette Cooper tuyên bố trên mạng xã hội X.

Theo Reuters