1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine kể về "mưa hỏa lực" 24 giờ/ngày của Nga ở Kherson

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân nhân Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến dọc sông Dnipro ở Kherson kể về những đợt nã hỏa lực dồn dập của Nga tại khu vực mà phía Kiev đang giành được đà tiến.

Binh sĩ Ukraine kể về mưa hỏa lực 24 giờ/ngày của Nga ở Kherson - 1

Một binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần Kherson hôm 9/11 (Ảnh: Reuters).

Khi quân nhân Ukraine Serhiy Ostapenko nấp trong chiếc xe bán tải dưới những tán cây trong đêm khuya, những tiếng nổ ầm ầm từ cuộc oanh tạc của Nga vang lên xung quanh anh.

"Đối phương pháo kích chúng tôi 24 giờ mỗi ngày. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng tiền tuyến im ắng lâu hơn một giờ đồng hồ", Ostapenko, 32 tuổi, một người điều khiển UAV, nói khi anh đang tác chiến ở bờ phải sông Dnipro - một trong những tiền tuyến mới của cuộc chiến tiêu hao 21 tháng giữa Nga - Ukraine.

Ostapenko là thành viên của đơn vị UAV "Sons of Thunder", một phần trong chiến dịch của Ukraine nhằm vượt sông Dnipro, đẩy lùi lực lượng Nga và thiết lập sự hiện diện bền vững ở bờ trái.

Đầu tháng này, Ukraine cho biết họ đã có được vị trí dọc con sông, một bước tiến đáng kể tiềm tàng trong cuộc phản công cho đến nay vẫn chưa giành được thành tựu lớn.

Trong thời điểm trả lời phỏng vấn CNN, nhiệm vụ của Ostapenko đã không thể thực hiện vì Nga đã phát hiện vị trí của đơn vị UAV của anh và họ liên tục pháo kích vào đó.

"Lại một đợt tấn công nữa. Tôi nghĩ đó là rocket. Mỗi lần tôi ra trận, tôi thường nói lời tạm biệt với mạng sống của mình vì tôi nhận ra cuộc đời mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào vì nếu không phải là rocket thì sẽ là đạn pháo tấn công. Bạn sẽ quen với điều đó, nhưng nó thật là không dễ chịu", anh nói.

Trải dài 2.200km, Dnipro là con sông dài thứ 4 châu Âu, chảy từ Nga qua Belarus và Ukraine tới Biển Đen. Nó chảy qua khu đầm lầy của vùng Kherson do Nga kiểm soát, ngăn cách với khu vực do Ukraine giành lại được vào tháng 8 năm ngoái.

Tháng trước, Ukraine tuyên bố đã vượt qua được con sông và giữ được một đầu cầu ở bên bờ trái sông. Ukraine muốn tiến sâu vào bờ bên trái Dnipro để ngăn Nga pháo kích bờ phải, đồng thời tạo được đà tiến để tới Crimea.

Tuần trước, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Nga từ 3-8km so với bờ trái của sông.

"Giờ đây, Ukraine đang tiến về bờ bên kia Dnipro. Điều đó rất khó khăn, chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để biến điều đó thành hiện thực và xây dựng năng lực quân sự ở phía bên kia Dnipro", Ostapenko nói.

Anh cho biết Ukraine đã thiết lập được tuyến tiếp tế để vận chuyển "vũ khí, đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu" cho các đồng đội ở phía bên kia sông.

Trong khi đó, đơn vị trinh sát trên không của Ostapenko làm nhiệm vụ che chắn cho binh lính vượt sông, giám sát quân đội và hoạt động di chuyển của Nga, đồng thời giúp che giấu các vị trí của quân đội và thiết bị Ukraine.

Đó là công việc nguy hiểm. Ostapenko mô tả việc đối mặt với hàng loạt "máy bay không người lái tự sát tôi nghĩ đó là Shahed, tên lửa, rất có thể là bệ phóng tên lửa Grad, đạn súng cối và xe tăng".

Tuy nhiên, anh tin rằng đây có thể là một dấu hiệu tích cực: "Đối phương đã phản kháng nhiều nhất có thể, diễn biến cho thấy chúng tôi đang làm mọi thứ đúng hướng. Chúng tôi gây ra cho họ nhiều vấn đề và họ đang phải cố gắng đối phó".

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine