1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn hồ nước biến mất sau một đêm

Tháng 5 năm ngoái, Beloye - một hồ nước tuyệt đẹp tại làng Bolotnikovo, huyện Vachsky thuộc vùng Nizhny Novgorod (Nga) - bỗng dưng cạn trơ đáy chỉ sau một đêm. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận với vô số lời đồn thổi. Thế mà mới đây, như có phép màu, hồ nước này đã xuất hiện trở lại.

Sự kiện hồ nước bị biến mất vào một đêm cuối mùa xuân năm ngoái đã làm nhiều người dân địa phương hoảng sợ. Đã có khá nhiều lời giải thích cho sự biến mất bí hiểm này. Dưới mắt của các nhà khoa học, hồ Beloye biến mất do đá vôi dưới đáy hồ bị sụt. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi khẳng định hiện tượng sụt đá vôi không bao giờ xảy ra nhanh đến như vậy mà thường diễn ra từ từ.

 

Nhiều lời giải thích khác nhuốm màu sắc thần bí, nhưng lạ lùng nhất là lời giải thích của một người lái máy kéo. Anh tin rằng những người ngoài hành tinh đã lấy hết nước trong hồ. Rất nhiều cư dân khác trong làng cũng tin vào lý thuyết đó bởi họ thường nhìn thấy một thứ ánh sáng đỏ giống như ánh sáng đèn rọi phát ra từ khu vực nơi hồ bị biến mất.

 

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu lịch sử của khu vực này cũng khẳng định sự mất tích của hồ nước rất bí ẩn. Họ cho biết hồ Beloye đã bị biến mất lần đầu tiên cách đây vài thế kỷ. Tatyana Bakina - Trưởng Ban Văn hoá huyện Vachsky nói rằng - nhiều hiện tượng bí ẩn thường xuyên xảy ra gần làng Bolotnikovo. Năm 1600, tại vị trí về sau là hồ Beloye có một nhà thờ, rồi một ngày, nhà thờ này bỗng nhiên biến mất khỏi mặt đất. Những người mê tín tin rằng sự mất tích của nhà thờ là do cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Trong khoảng 2 thập kỷ sau đó, một cái hồ lớn tuyệt đẹp bất ngờ xuất hiện ngay tại nơi trước đây là nhà thờ. Không ai biết câu chuyện này, các nhà nghiên cứu chỉ tình cờ phát hiện ra nó trong kho lưu trữ sau khi hồ nước lại biến mất vào năm ngoái.

 

Hiện nay dân làng có thể tìm thấy nước ở hai chỗ: ngay tại nơi trước đây là hồ (ảnh) và ở cách đó không xa. Các nhà quản lý của Vachsky hy vọng rằng, địa danh bí ẩn này có thể hấp dẫn khách du lịch đến từ nhiều vùng khác nhau trong nước.

 

Nhà nghiên cứu Vladimir Tolmachev cho rằng, sự trở về của hồ nước là hiện tượng tự nhiên. Ông so sánh hố đá vôi với một bồn tắm lớn. "Khi chúng ta muốn tháo nước ra khỏi bồn tắm, chúng ta rút nút bịt và nước chảy ra. Còn đối với hồ nước, nước dễ dàng chảy ra ngoài khi có một lỗ thủng xuất hiện trong các lớp đá vôi. Hiện nay có một nút bịt lớn được tạo thành từ cát và đất sét. Đó là điều kiện cho sự xuất hiện trở lại của hồ Beloye". 

 

Theo Kỳ Phong

Lao động/Pravda