1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái bị sóng thần cuốn trôi đoàn tụ gia đình sau 10 năm

(Dân trí) - Một bé gái người Indonesia bị mất tích khi mới 4 tuổi do sóng thần cuốn trôi năm 2004 vừa trở về đoàn tụ trong niềm vui vô bờ bến của gia đình.

“Chúa trời đã cho chúng tôi một phép màu”, Jamaliah, mẹ của bé gái Raudhatul Jannah, mới 4 tuổi khi bị mất tích hồ hởi nói.

Khi trận sóng thần ập tới, Jannah và anh trai 7 tuổi đã bị cuốn đi khỏi nhà tại quận Tây Aceh, hôm 26/12/2004.

Chị Jamaliah Jannah (trái) ôm con trong ngày đoàn tụ
Chị Jamaliah Jannah (trái) ôm con trong ngày đoàn tụ

Jamaliah, 42 tuổi, và chồng của chị đã sống sót sau thảm họa kép động đất và sóng thần nêu trên, vốn đã khiến hàng chục nghìn người tại tỉnh Aceh, thuộc đảo Sumatra, thiệt mạng. Cả hai vợ chồng chị từ lâu đã từ bỏ hy vọng tìm lại các con của mình.

Nhưng đến tháng 6 vừa qua, em trai của Jamaliah đã nhìn thấy một bé gái tại một ngôi làng đang đi học về, có vẻ ngoài giống Jannah đến kinh ngạc.

Ngay lập tức, anh đã tìm hỏi người dân địa phương và được biết cô bé bị sóng thần cuốn trôi từ Aceh tới một hòn đảo hẻo lánh nào đó ở phía Tây Nam tỉnh này.

Một ngư dân đã tìm thấy cô bé 4 tuổi, đưa trở lại đất liền và để cho mẹ mình nuôi dưỡng, Jamaliah kể lại.

Jamaliah đưa ra bức ảnh chụp 2 con mình năm 2004
Jamaliah đưa ra bức ảnh chụp 2 con mình năm 2004

Sau khi được em trai báo tin, Jamaliah và chồng đã tìm tới nơi có cô bé giống con mình, giờ đã 14 tuổi, hồi cuối tháng 6. Và họ nhận ra đó đích thực là đứa con bị mất tích của mình.

“Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc”, Jamaliah trả lời hãng tin AFP. “Tôi rất đội ơn Chúa trời đã cho chúng tôi đoàn tụ với con sau 10 năm chia cắt”.

“Tim tôi đã đập loạn lên khi nhìn thấy con. Tôi ôm lấy nó và nó ôm tôi và cảm thấy rất thoải mái trong vòng tay tôi”, chị Jamaliah nói, và cho biết thêm rằng không thể kìm nén “dòng nước mắt cứ tuôn ra” trong suốt ngày đoàn tụ.

Jannah, được gọi là Wenni tại nhà của người phụ nữ già nuôi nấng em, đã trở về quê nhà cùng cha mẹ hôm thứ Tư (6/8) vừa qua.

Anh trai của Jannah là Arif Pratama Rangkuti cũng đã sống sót sau khi bị cuốn trôi tới cùng hòn đảo trên, Jamaliah nói, nhưng hiện vẫn chưa rõ đang ở đâu.

Trận sóng thần tại Aceh năn đó đã khiến hơn 170.000 người thiệt mạng. Hàng chục nghìn người tại các quốc gia khác quanh Ấn Độ Dương cũng chịu chung số phận.

Thanh Tùng
Theo AFP